Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

HAI BỐ CON CŨNG BIỂU TÌNH

Đầu tiên, xin lỗi anh Lê Dũng, người bạn mới quen biết trong những ngày hè đỏ màu cờ yêu nước 2011, xin lỗi vì tôi đã lấy cắp ý tưởng "Hai bố con cũng đi biểu tình" của anh.

Từ ý đó, hai bố con tôi làm cuộc tuần hành gấp gáp để còn kịp về thủ đô trong ngày chủ nhật tươi hồng tới đây!







Không biết phải đứng bao lâu để bọn khựa nhìn thấy và gọi chính phủ của chúng ra đây mà xem nè!


5 nhận xét:

  1. Bangzon hơi bị đẹp và người mẫu hơi bị đỉnh đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Đó lòng yêu nước của dân Việt chưa cần phải có tổ chức huy động . Tuyệt vời. Mọi nơi, mọi người hãy làm như thế nhất là Huế, Đà nẵng , Cần Thơ, Lạng sơn, Cao bằng, Hà Giang có thể làm theo cách này. rất thích sáng kiến của 2 bố con bạn đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Này Cu người mẫu ơi ló mặt ra xem nào, thay mặt bà con quê tui cảm ơn 2 bố con nhà người mẫu nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Ý tưởng quá hay! Mấy tấm hình này cũng đáng được vô Sách giáo khoa lịch sử VN, sau này, ... 20 năm nữa chẳng hạn.

    Trả lờiXóa