Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

SEN MUỘN - LAN TRÁI MÙA

Thu đã sang lâu rồi, trời Hà Nội nắng vẫn còn gay gắt vài cơn cuối và gắt cho một cơn bão đang tiến vào bờ từ biển Đông.
Đi loanh quanh, qua Đầm Sen Nhật Tân, chỉ còn lại xác sơ những lá ngả vàng và cuộng sen khẳng khiu. Một buổi chiều của Đầm Sen!

Sót lại đâu đó vẫn còn vài bông, phải tinh mắt, nhưng không mất đi sắc hồng Cánh Sen kiêu hãnh.

Và e ấp lần sau cánh lá!

Lấn cả Hồ Tây, sen lan ra mạnh mẽ.

Đầm Trị bây giờ mới bắt đầu lên búp non, chưa muốn rời xa mùa thu, vài tuần nữa lại rực rỡ thêm một lần!

Sen đã thành quả, thành hoa, thành hạt theo những gánh hoa trên phố.





Cây lan Hoàng Hậu cũng cố kéo dài thêm mùa thu Hà Nội

4 nhận xét:

  1. Sen dep qua anh Thanh a! Va cam on su chia se cua anh ve long yeu nuoc bi xuc pham.

    Trả lờiXóa
  2. Bài hát có câu "Tôi yêu Hà Nội năm lên 18 trăng tròn đắm say...", còn tôi, tôi yêu Hà Nội vì những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống này, dẫu hàng ngày phải chứng kiến nhiều cái khiến mình không hài lòng, nhưng vẫn còn đâu đó có những con người tâm huyết nặng nghĩa tình, còn đâu đó những nâng niu trìu mến của người Hà Nội,anh tôi thường nói "xã hội mà em", tôi mỉm cười và bây giờ cũng vậy mỗi khi nghĩ đến những cái gì đó bế tắc, tôi yêu anh tôi rất nhiều con người Hà Nội. Cảm ơn anh về nhưng đoá hoa sen,gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa