Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

LỜI CHÚC NHỮNG NGƯỜI BẠN OTOFUN

Hôm nay, 02.06 sinh nhật diễn đàn otofun.net 06 tuổi. Cũng là kỷ niệm 01 năm tôi tham gia trên diễn đàn.
Một năm không phải là nhiều, tôi đã được các anh chị và các bạn quý mến và đặt cho cái tên thân thương Mợ Prado1986.
Một năm tôi đã được tham gia rất nhiều những hoạt động thân ái - thiện nguyện theo các anh chị và các bạn trên diễn đàn. Những chuyến đi Nghệ An - Yên Bái - Hà Giang - Lai Châu đã cho tôi biết thêm bao nhiêu người bạn cùng mang trong mình tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng.
Những Phan Huyền Nhi - Hai Nắng, những Gấu nhà Rybicka - Gấu nhà Cứ từ từ, những Phan 3H - Chỉnh không cần chuẩn - 3G - Lambogi79 và rất nhiều những tấm lòng nhân hậu mà tôi không thể kể hết ra ngay lúc này.
Xin cám ơn các anh chị và các bạn cũng như diễn đàn rất nhiều. Tôi xin dành tặng đến tất cả những người bạn, những thành viên otofun.net những bông hoa sưu tầm trên internet để thay lời chúc tốt lành nhất!



Chúc mừng sinh nhật OF!

Hôm nay, 02/06/2012 tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội có diễn ra các sinh hoạt vui vẻ và đầm ấm để tổ chức sinh nhật diễn đàn otofun.net 06 tuổi.

Blog thanhvdgt1.blogspot xin gửi tới diễn đàn lời chúc mừng OF ngày càng lớn mạnh, càng fun và ngày càng chất lượng!

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

MỪNG TẾT THIẾU NHI

Nhân ngày tết thiếu nhi 01.06 Blog thanhvdgt1.blogspot xin gửi tới các em thơ lời chúc thương yêu nhất. Chúc các cháu hay ăn mau lớn, vâng lời mẹ cha, ngoan ngoãn với ông bà và học giỏi.

Chú Lekima Hùng gửi lời chúc nè!

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U GIAO HỮU TỐI 31/05/2012

Tối nay, trời HN không mưa, gió nhẹ bà nhiệt độ không khí là 26 độ C. CLB bóng đá No-U có một trận giao hữu với CLB MIDA FC. Đội bạn là một CLB đã thành lập và sinh hoạt cùng nhau gần 10 năm, vậy là một đội bóng mạnh và ăn ý.
Các cầu thủ No-U ra sân cũng rất tự tin và mang một tinh thần giao hữu hữu nghị và quyết thắng!
Mời các anh chị và các bạn xem những hình ảnh ghi lại diễn biến trên sân.

Đội trưởng Lã Dũng trao đổi với đội trưởng MIDA FC

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Thanh bình

Hai tuần qua có điều kiện đi làm bên ven sông Đuống, trong khu sản xuất rau sạch của HN. Hơn chục ngày thôi mà được trực tiếp chứng kiến bao điều buồn vui của cuộc sống. Thôi chuyện đó xin kể sau tới các anh chị và các bạn. Nay xin đưa lên chút hình ảnh thanh bình của một vùng đất trù phú, một miền quê như bao miền quê thân yêu của quê hương Việt Nam.
Một cái đầm nhỏ ngoài đê, giữa đầm là những gò đất phù sa nổi trên mặt nước, cỏ non mọc xanh mướt, nhất là sau những cơn mưa tháng tư bất chợt!

Mặt nước trong xanh phẳng lặng

Nghỉ chơi bọ Lập

Nguồn: Nguyễn Thông

Ấy là nói dỗi thế thôi chứ bọ Lập nào có tội tình gì. Mà nếu có tội, mình cứ quy bọ này tội yêu nước thương dân, hơn chán vạn kẻ đương thời hoặc mồm miệng leo lẻo những lời hoa mỹ nhưng tâm hồn tối như hũ nút, hoặc im thin thít ngậm hột thị, ai động đến thì cãi lý loanh quanh rằng mỗi người có sự lựa chọn riêng mình. Bọ Lập không thế. Gặp đứa xấu, điều xấu, bọ cứ nhổ cái toẹt vào mặt, rồi muốn đến đâu thì đến.

Đã lâu rồi, "cờ lốc" quechoa của bọ thành quê chung của nhiều người cùng tâm trạng, suy nghĩ, khát vọng, cùng mong mỏi về một xã hội tốt đẹp hơn. Họ từ bó thói quen đọc những tờ báo giấy chính thống để chuyển sang những "tờ" thông tin đầy đủ, khách quan, thiết thực hơn như basam, quechoa, nguyenxuandien... Có lẽ đó là bước chuyển tất yếu của một quá trình vận động, những gì cổ hủ, lạc hậu, cố tình đi ngược thời đại sẽ bị đào thải; còn những gì đáp ứng nhu cầu cấp bách của đông đảo con người sẽ được chấp nhận.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

THƯA ANH, EM ỐM!

Tracy Mạc Mạc

Photo: HLNB
Em ốm rồi! Anh có biết không?
Họng đau, người mỏi, thế là xong!
Giường đơn, gối chiếc ôm một xó
Ngõ nhỏ, đường xa, chẳng dám mong…

Em bệnh rồi! Anh có hiểu không?
Căn nguyên khởi phát tự trong lòng
Lội ba con suối hồn vẫn khát
Vạt chín ngọn đèo dạ vẫn mong

Khỏa thân đau lòng!

Nguồn: danviet.vn
Gần một tuần qua, người dân quận Cái Răng, TP.Cần Thơ xôn xao bàn tán về hình ảnh phản cảm tại khu dân cư Hưng Phú khi nhiều vệ sĩ kéo lê hai phụ nữ trong tình trạng khỏa thân trên đất cát, vì gia đình này cho rằng đền bù 500.000 đồng/m2 đất là bất hợp lý.

Đó là bà Phạm Thị Lài ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cùng con gái là Hồ Nguyên Thủy (33 tuổi).

Gia đình này có nhà đất bị thu hồi giao cho Dự án xây dựng khu dân cư Hưng Phú do Công ty cổ phần Xây dựng số 8 làm chủ đầu tư.

Nửa năm trước khi bị cưỡng chế thu hồi đất thì chồng bà Lài là ông Hồ Văn Tư đã uống thuốc trừ sâu trước mặt cơ quan chức năng nhưng được cứu sống.

Ngày 22.5, nhà đầu tư đưa cơ giới vào thi công dự án đã gặp sự ngăn cản của mẹ con bà Lài bằng cách lột hết quần áo.

Cơm 3G - "Không cần lăn vào bếp"

Một nhóm bạn của tôi đã lập nên một dịch vụ hoàn hảo cho bữa trưa văn phòng, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế này, khi mà công việc là thứ xa xỉ cho mỗi chúng ta.


Chỉ cần 1 cuộc gọi và với 30.000đ bạn có một bữa cơm bổ dưỡng và đảm bảo vệ sinh. 
Điện thoại liên hệ: 
0462.566.111 - 0462.588.111
0903.482.552 - 0962.601.285

Phạm vi phục vụ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Hãy ủng hộ và để chúng tôi tiết kiệm giúp bạn chút thời gian quý báu của bạn.
Xin cám ơn đã ghé qua:

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 26, CHIỀU 27/05 (Tiếp theo)

Mời các anh chị và các bạn xem những hình ảnh No-U luyện tập cùng nhau trên sân. Sau khi cử ra các đội trưởng kỹ thuật và chiến thuật, các cầu thủ đã chơi mạnh hơn về thể lực - tốt hơn về kỹ thuật chiến thuật. Tỷ số trận đấu đã không còn những con số lớn nữa, đặc biệt là No-U đã bắt đầu biết đến những bàn thắng với các đội khách trên mặt trận thi đấu giao hữu.
Chúng tôi sẽ quyết tâm luyện tập và nâng cao kỷ luật để No-U là một đội bóng mạnh!
Kết thúc trận đấu, tỷ số là No-U đen thắng No-U vàng 4:3.


CÓ GÌ MÀ GIẬT MÌNH

Trên báo VTC News có đăng bài "Vở luyện tập Tiếng Việt 1: Những sai sót giật mình". Nguồn: vtc.vn.
Tôi thấy còn nhiều điều trong cuộc sống này mà hệ thống giáo dục đang thực hiện trong việc dạy trẻ em còn đáng giật mình hơn nhiều lần, nhưng cũng đưa lên đây, trang blog này cho các bậc phụ huynh biết và lưu ý dạy lại con cháu mình! Gia đình - nhà trường kết hợp.


Chiều Hồ Tây mùa này

Mùa này, hoa sen - hoa phượng và mùa thi.
Hà Nội còn chút Sen Tây Hồ, cũng đẹp và tao nhã. Chiều chủ nhật, nam thanh nữ tú và các em học sinh trong mùa chia tay tuổi học trò hay tìm chút lãng mạn giữa lòng đô thị lũ lượt kéo nhau lên đây, khu Quảng Bá - Tây hồ chụp ảnh. 
Đi làm về tranh thủ chụp vào "Pô" và đưa lên trang nhật ký này để nếu ai chưa đến hãy mau mau kẻo lại lỡ hẹn rồi phải đợi mùa sau!

Tạo dáng giữa đầm, hòa mình cùng ngan ngát hương Sen.

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 26, CHIỀU 27/05

Một tuần lễ mưa, nhưng rồi ngày Chủ Nhật đẹp trời lại đến để các cầu thủ và CĐV của đội bóng No-U lại được ra sân thi đấu và luyện tập cùng nhau.
Lại được hô vang Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam!
Thế là hôm nay là buổi thứ 2, các cầu thủ luyện tập theo bài cố định. Và không thể chối từ rằng, kỹ thuật và thể lực của các cầu thủ tiến bộ rõ rệt!
Mời các anh chị và các bạn xem một số hình ảnh của buổi tập!

Bắt đầu luyện thể lực