Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Chuẩn bị!


Vậy là từ muôn vàn sự đóng góp quý báu của những tấm lòng hảo tâm, chương trình của chúng tôi đã thành hiện thực và các em thơ dân tộc miền núi sắp được vỡ òa trong hạnh phúc và yêu thương.
Xin gửi tới các bạn những hình ảnh đầu tiên về công tác chuẩn bị tập kết và chia quà cho các em:

Mẫu áo THCS

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

ÁNH MẮT THỨ THA

Tôi đã có nhiều lắm các chuyến đi đến các miền quê nghèo khó, đến những đô thị phồn hoa. Tôi đã làm mọi công việc lương thiện để mưu sinh và tôi cũng làm được một số việc thiện nguyện, mang lại chút niềm vui cho những hoàn cảnh mà tôi cho rằng còn vất vả hơn mình. Đơn giản là tôi nhận định rằng tôi đã hành động đúng là tôi sẽ dấn thân.
Có vài lần tôi đã làm thiện nguyện bằng cách kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung một chút đóng góp về tài chính của mỗi người để làm một điều tốt lành nào đó cho những nơi khốn khó. Đã liên quan đến tài chính chắc hẳn rằng không thể có những sơ xuất nhỏ, nhưng chỉ là sơ xuất về hành động thôi, tuyệt nhiên tôi không làm sai hoặc không vì kêu gọi vậy mà ăn gian ăn bớt một đồng xu nào của bất kỳ ai cho lòng tham của cá nhân mình.
Tôi mời các bạn xem qua những tấm ảnh tôi và các bạn bè tôi đã ghi lại những khoảnh khắc của đôi mắt, hơi nhiều nhưng các bạn hãy cố xem hết rồi cảm nhận, rằng: "Những ánh mắt ấy có đủ sức mạnh để xóa tan những THAM SÂN SI của con người hay không?"
Cũng là một entry để cám ơn những tấm lòng đã tin tưởng ở nơi tôi mà chung tay ủng hộ tôi trên con đường thiện tâm. Cũng là một lời xin lỗi nếu tôi đã làm cho ai đó phải mếch lòng hay còn trắc ẩn. Xin nói với mọi người một điều rằng: "Tôi không thể và không phải là kẻ tham lam!"

Mần non Xéo Dì Hồ chuẩn bị khám bệnh từ thiện

Báo cáo tài chính chương trình nước sạch cho Xéo Dì Hồ.

1/. Các khoản thu từ các tấm lòng hảo tâm: (Đối chiếu ở đây)
Danh sách đợt 1 ủng hộ Xéo Dì Hồ: 
1/. Trần Bảo Trân - 0 tháng tuổi - 500.000đ
2/. Hoàng Nguyễn Hương Trà - 15 tuổi - 500.000đ
3/. Tô Hải Long - 16 tuổi - 300.000đ
4/. Hà Linh - (halinhnb.wordpress) - 500.000đ
5/. Lê Nguyễn Bảo Trân - 1.000.000đ
6/. Chu Trà My - 100.000đ
7/. Chu Trà Ly - 1.000.000đ
8/. Tập thể lớp 10c bạn Nguyễn Giáng Hiền - 1.000.000
9/. Chị Mai - (habac.wordpress) - 200.000đ
10/. Trần Thu Anh - 15 tuổi - 200.000đ 
11/. Nguyễn thị Thanh Nhàn - (Hà Nội Blog) - 500.000đ
12/. Ngọc Bích - Bạn T.Nhàn - 200.000đ 
13/. Hồng chương (Sài gòn) - 1.000.000đ
14/. Nguyễn Hoài Đức (QCFC) - 500.000đ
15/. Một nhà thơ giấu tên (Nhuận bút hai bài thơ Tết) - 300.000đ
16/. Hoàng Tuấn Hùng - hth - 500,000 
17/. Small - (chuyenlinhtinh.wordpress) - 500.000đ 
18/. Hoàng (Bạn T.Nhàn) - 200.000đ
19/. Jackydang (Bạn T.Nhàn) - (100$ úc) 2.165.000đ
20/. Hoacat (Bạn T.Nhàn) - 500.000đ 
21/. GĐ chị Thanh Thủy - (thanhthuy1959.vnweblogs) - 1.500.000đ
22/. Trần thị Hương Giang - 200.000đ
23/. GĐ chị Hạnh - (nguyentuyethanh.wordpress) 500.000đ
24/. NhoXa (Bạn T.Nhàn) - 100.000đ 
25/. Lam Khê - (lamkhe2012.wordpress) - 500.000đ

26/. Hoàng Tuệ (bạn anh Hồng Chương) - 500.000đ
27/. Bạn giấu tên (Bạn T.Nhàn) - 500.000đ
28/. Chị Hiền Nga (Maket) - 500.000đ 
Danh sách đợt 2 ủng hộ Xéo Dì Hồ:

HOA SƯA HÀ NỘI

Tháng ba, trời Hà Nội trắng sắc hoa Sưa, từng cánh mỏng bừng trên góc phố. Mong manh trên vỉa hè, ẩn trong bãi cỏ sắc trắng tinh khôi. Chỉ có một màu trắng để rồi tàn phai là mần xanh đâm chồi!

Bừng lên - Tinh khôi

Banner Khoen On



Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

DANH SÁCH ỦNG HỘ TIỀN MẶT CHUƠNG TRÌNH THĂM, KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC EM HỌC SINH KHOEN ON - T.U - L.C

1. Maidichcity: 1.000k *
2. Theaanh_72: 500k *
3. Rybicka: 1.000k*
4. Tiền thừa của chuyến đi TaGia ngày 16-18/12/2011: 21.781k + tiền lãi n/h: 762k.
5. Manhcsic: 500k *
6. 
Gấu nhà cụ Duc1404: 385k*
7. Hilux14p: 500k *
8. Hội Hổ: 2.000k
9. Cuncon_kiss: 500k*
10. Tiền off ngày 13.03.2012 còn lại: 62k*
11. BMW252: 500k*
12. Hoàng Anh (bạn của Gấu nhà Rybicka): 1.000k
13. Leviatang: 500k
14. 
Doanhlilama: 300k*
15. Dân Nghệ: 500k*
16. Jingyongle: 500k*
17. Chị Thanh Thủy (bạn Prado1986): 1.000k
 *
18. Chị Kim Khánh: 500k* (công ty VTC Intecom)*
19. Hoàng Thành Trung: 200k 
(công ty VTC Intecom)*
20. Cao Bích Sinh: 100K (công ty VTC Intecom)*
21. Cô Hạnh:100k (công ty VTC Intecom)*
22. Phan Mạnh Hà: 200k (công ty VTC Intecom)*
23. Đoàn Hòa Bình: 200k (công ty VTC Intecom)*
24. Phan Thu Hương: 200k (công ty VTC Intecom)*
25. Sauken: 1.000k*
26. Thu Lan: 500k*
27. Pupil: 500k*
28. Indeacar: 500k*
29. Tiền off ngày 18/03/2012: 100k*
30. Chị Liên: 1.000k* (tạp chí truyền hình số VTC)
31. Nothing: 300k*
32. Xebokeoto: 500k*
33. Cụ Bình: 500k* (bạn Xebokeoto)
34. Cụ Chiến Starek: 500k*
34. Khanhsilk: 500k*
36. Rượu quốc lủi: 500k*
37. Sakura: 300k*
38. Bác Vũ Đình Thịnh: 1.000k*
39. Phạm Hà Phương: 500k*
40. Harrynh: 500k*

Tổng cộng: 43.490k 

TẶNG BẠN BƯỞI XA NHỚ!

Đó là chuyến đi thăm cô nhi viện chùa Đức Sơn đó Bưởi! Chúc cậu sức khỏe và luôn có những nụ cười đẹp xinh trên ánh mắt - đôi môi!


Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Biển cấm để làm gì ?



Tấm ảnh này (Được chụp ngày 18/03/2012) ở trại cải tạo Thanh Hà. Không biết dùng để cấm ai, ai là người bị cấm và ai là người ra lệnh cấm. Biển cấm đó nhưng vẫn có người quay phim từ bên trong ra, và tất nhiên là có người chụp ảnh từ bên ngoài vào mới có được tấm ảnh.

Đúng là quân hồi vô phèng, tấm ảnh cho thấy sự bát nháo về các hành xử theo quy định của quan và dân trong xã hội hiện nay.

Tất nhiên là quan quay phim vi phạm biển cấm, cho nên dân mới chụp ảnh theo.

Đau đớn cái chết của ba học sinh lớp 7

Nguồn: tuoitre


Cái chết của cả ba học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Nông dường như đã được chuẩn bị từ trước. Cả ba là bạn thân của nhau, học lớp 7A2, cùng học khá, giỏi.



Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký của em Hạnh đang được gia đình giữ - Ảnh: Đức Lập

Đau đớn thay! Xin cầu chúc cho các linh hồn bé nhỏ được siêu thoát!

Khoen On - Than Uyên - Lai Châu đã có 860 áo đồng phục

Thế là 860 em bé học sinh dân tộc thiểu số từ tiểu học đến trung học cơ sở (Lớp 1 đến lớp 9) thuộc toàn xã Khoen On - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu đã có áo đồng phục. Áo tuy không dày, chẳng nhiều nhặn, chỉ là mỗi em một chiếc. Nhưng áo được những tấm lòng thiện nguyện chăm chút từng đường kim mũi chỉ, chọn lựa nhà may tại Hà Nội và quan trọng là mang nặng nghĩa tình của những tấm lòng. Vậy nên áo sẽ ấm áp lắm lắm, áo sẽ là món quà - là kỷ vật một thời tuổi thơ mà không mấy ai có được, nhất là với các em thơ nơi đây - nơi núi rừng tây bắc xa xôi cách trở này!
Và ngày 23-24-25 tháng 03 năm 2012 này các em thơ nơi đó sẽ vỡ òa trong niềm vui. Các bạn, các anh chị có thể chung tay cùng chương trình, có thể lên nơi đó cùng chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký nhé!
Và:
Mọi sự đóng góp về tài chính xin gửi về tài khoản: Phan Thị Lam Hồng - 045.100.152.6654 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Láng Hạ.  

Áo được may rất kỹ lưỡng và chăm chút

Lôgô của trường em đó, được thêu rất cầu kỳ!

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 17 CHIỀU 18/03

Thế là đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày 30/10/2011, CLB bóng đá No-U đã tập trung thi đấu được 17 trận, không kể 3 trận đá giao hữu.
Toàn thể cầu thủ và cổ động viên của CLB hôm nay chơi một trận rất đẹp mắt và vui vẻ để gửi tặng người phụ nữ chúng tôi luôn qúy mến - Bùi Hằng - người mà cũng hôm nay đang có một đoàn các cô bác đang lên thăm chị bị UBND thành phố HN giam giữ tại trại Thanh Hà!
Sau 90' thi đấu đẹp mắt và sôi nổi, đội No-U đen đã thắng với tỷ số 5:4, đây là một tỷ số đẹp để riêng tặng Bùi Hằng đang trong chốn đọa đày!

Chí Tuyến bắt đầu khởi động

HOA CHO NGÀY CHỦ NHẬT

Trên hành trình đến với các em thơ miền núi, một chuyến đi gần đây tôi đã gặp hai giàn hoa Ớt rất đẹp và đặc biệt. Đó là cả hai giàn hoa này đều là hai mái nhà ven đường QL 70 và đang nở rực rỡ.
Đưa lên trang blog nhỏ này để mọi người cùng xem và cảm nhận rằng ở bất cứ đâu trên mảnh đất quê hương, người dân đều có một cuộc sống yêu thiên nhiên và cái đẹp tha thiết.