Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

CÂU LẠC BỘ XE THỒ XUẤT QUÂN (P2)

Chương trình tài trợ giáo dục cho xã Lao Chải.

07h sáng ngày 11/09 khởi hành từ HN.

Tuyến đường số 2 là tuyến mềnh sẽ chinh phục, đi Hồ nhí Pá.


Ăn trưa!



Mec G, lão gia OF làm xe thồ xịn!

Ruộng bậc thang. lúa đang đang thì con gái!

Đẹp như cô gái này đây!

Chinh phục đỉnh đèo Khau_Phạ, độ cao 1520m trên mực nước biển trong mây mù và những đỉnh núi hùng vĩ!

Chuyến hàng nặng tình nghĩa của những tấm lòng nhân ái, đang vượt qua điểm cao nhất của con đường. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, đoàn chúng tôi, 47 chiếc xe và 159 con người sẽ chuyển đến nơi núi cao hơn 1000 xuất quà cho các em thơ!

Điểm trường đầu tiên, nơi có thể tập kết được hàng bằng một số xe OF.


Các cháu đã hão hức chờ đợi đã từ lâu ngày vui này và cũng là ngày tết trung thu của các em!

Điểm trường thứ hai, Séo Dìn Hồ, ôtô không đi qua được cây cầu treo, chỉ có sức người mang vác cả chục KM đường núi cheo leo!





Một lượng quà sách vở bút mực bàn ghế chăn chiếu quần áo lớn đã được chuyển đến tận tay các em thơ, một phần không nhỏ của thành công, đó là đóng góp sức lực của các em tình nguyện viên.

Các en bé đang ngỡ ngàng với những món quà mới tinh khôi mà lần đầu tiên trong đời được sở hữu. Cái áo mới, chiếc cặp lạ lẫm cần khải khám phá và những cuốn vở trắng ngần!


Tan trường trong một niềm hân hoan không tả.


Hoa vẫn cứ nở trên đỉnh núi, trong lòng thôn bản.

Những thửa ruộng bậc thang đã lỗ mỗ chín vàng!

3 nhận xét:

  1. Đọc bài viết mà xúc động quá chừng, thay mặt bà con quê em cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm, mong sao trên mọi miền đất nước có nhiều nhiều những tấm lòng như thế này để cho những cháu bé đỡ tủi thân.
    Trân trọng

    Trả lờiXóa
  2. Như thế này thì đất nước sao không hưng thịnh được ! Xin một lần nữa ngả mũ trước các bác !

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơ đảng !
    cảm ơn nhà nác !
    ( các bác thì đêchx cần cảm ơn, nhưng nhà em cảm ơn bởi vì đã không... chặn xe)

    Trả lờiXóa