Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

PHẠM NGỌC TIẾN 1

Lão Tiến trọc trên hành trình ngót nghét 1k km đường đèo, suối, vực sâu, sạt lở để đi đến với các em nhỏ vùng cao với mục đích "Bữa cơm có thịt" cho các em. Lão đã là một cây "Động viên" tinh thần cho lái xe và 5 người nữa cùng chuyến đi.
Không có "Lão" thì chuyến đi thật thêm nhiều vất vả!
Đầu tiên, xin kể câu chuyện số 1 mà "Lão" tự sự:

Một tối, "Lão" chuẩn bị đi tắm sau khi đã rượu thỏa thê ngoài quán về thì có hai vợ chồng người bạn của vợ chồng "Lão" đến chơi. Vợ "Lão" đi trực ở bệnh viện, "Lão" được hân hạnh tiếp đón!
Chè chén một chầu, "Lão" pha trà khá tốt! Người chồng kia chợt hỏi: Anh Tiến dạo này làm cả chân đầu bếp à!! "Lão" vô tư trả lời rằng cũng tàm tạm.
Một lát sau khi hỏi thăm  - truyện trò, vợ chồng người bạn kia ra về, "Lão" bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cá nhân của "Lão" là đi tắm. Chợt "Lão" sờ lên đầu và giật xuống chiếc quần lót!!!
May mà không phải màu đỏ và đuôi nheo. "Lão" an ủi thế!

Một chút một mình hiếm hoi.

12 nhận xét:

  1. Thế " Lão " có gọi điện cho vợ chồng người bạn giải thích rằng cái mà họ nhìn thấy " Lão " đội trên đầu giống cái quần lót nhưng không phải cái quần lót lên đừng hiểu nhầm là cái quần lót không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. @ Đônga
    Ối giời! Lão ấy thì vô thiên lủng là chuyện, cười có, khóc có và nhiều nhất là chuyện "yêu cô nào - làm cái gì?"

    Trả lờiXóa
  3. Bác ấy đang trí thế nên cần đeo kính cực râm , để người ta nhìn thấy gì mặc họ , còn bác ấy chẳng cần thấy gì hết he he .

    Trả lờiXóa
  4. Trông bác Tiến hầm hố quá! Dạo này còn biết giật mình là còn tỉnh đấy chứ hồi trước phê, đi ra mở cổng cho khách cũng làm quả tồng ngồng. Mai bà vợ hét lên mới thôi hăng hái đấy ( Tôi nghe bác ý kể thế ) Heheheee....

    Trả lờiXóa
  5. Phạm Ngọc Tiếnlúc 14:17 13 tháng 10, 2011

    Giời ạ. Nghe đâu biết đó mang phô ra thiên hạ thế này để chết toi à. Ai người ta còn dám gần tui nữa. Stop.

    Trả lờiXóa
  6. @ Chị Lan
    Bác ấy đeo kính cực dâm mà vẫ thấy hết chị ạ.

    @ langthangblog
    Cám ơn bác đã thăm nhà! Bác Tiến toàn kể thật đấy và mọi chuyện đều thật là Bác ấy kể!

    @ Phạn ngọc Tiến
    Neve!

    Trả lờiXóa
  7. Đang ngắm cái hình Khoai, í lộn, bác Tiến ở trên, hình dung thêm cái 'mũ đầu bếp' nữa, hí hí....

    Trả lờiXóa
  8. Bác Tiến có nhiều giai thoại quá, kể hết rồi, lại có giai thoại mới để kể tiếp

    Trả lờiXóa
  9. Trời !!!!chiện bịa như thật hay là chiện thật như bịa ...đấy ...!!!

    Trả lờiXóa
  10. Chà, hôm nay bác Tiến có cả hình minh hoạ nữa cơ đấy, mặc dầu em chưa 1 lần gặp bác ngoài đời nhưng anh bạn thân em kể về bác iem thấy tự hào và mong sao có nhiều người có tấm lòng vàng như bác để nhiều trẻ em nghèo được ăn "cơm có thịt" hihi.
    Trân trọng

    Trả lờiXóa
  11. Bà Lan thì nói:Kính râm
    Chủ trang đổi lại "Cực dâm"?Rõ là...
    (Tui nghe ông Tiến nhà ta
    Xuôi lơ xuoi lắc.Mô mà Cực dâm?)
    hihi..

    Trả lờiXóa
  12. @ Lana
    Bác Khoái trước khi chụp ảnh phải soi gương kỹ rồi đó.

    @ tiêu dao
    Có chút thật và chút phịa, dưng hài hòa.

    @ nặc danh
    Xuôi lơ xuôi lắc mới là cực dâm!

    Trả lờiXóa