Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 20, CHIỀU 08/04 (P2)

Như đã thưa cùng quý vị tại phần 1, tôi phải chia entry tường thuật trận bóng đá lần thứ 20 này làm 2 phần. Chiều nay, các cầu thủ của CLB No-U đến sân cũng rất đông đủ, dường như càng bị ngăn cản - càng khó khăn thì các cầu thủ và cổ động viên của CLB lại càng đến sân đầy đủ hơn, đến để thương yêu và chia sẻ rằng: Nếu có ai có bất kỳ khó khăn gì sẽ có chúng tôi bên cạnh bạn!
Các cẩu thủ đã ra sân chơi một trận đấu với khách mời một trận rất hay, hữu nghị đoàn kết nhưng không thiếu quyết tâm khao khát chiến thắng. Cuối cùng chúng tôi, CLB No-U đã thắng với tỷ số 5:3. Và chúng tôi sẽ chơi để giành nhiều chiến thắng hơn nữa trong các trận đấu giao hữu trước mắt!
Mời các bạn xem một số hình ảnh thi đấu chiều nay trên sân cỏ:

Việt Hưng

Toàn cảnh trận đấu - Photo LT

Lã Dũng đứng nhìn Lưu Đức bị tiền đạo đội bạn loại bỏ

Tiền đạo chân dài Lã Dũng
 
Cầu thủ uấn éo nhất No-U

Việt Hưng cùng tiền vệ rất hay của đội bạn.

Trên sân cỏ mà lại có cả áo "Không say"

Cầu thủ còn cần nhiều nỗ lực nhất của No-U

Đội bạn thi đấu rất gắn kết và kỹ thuật




Thủ thành rất tin tưởng của No-U

Một bàn gỡ của đội bạn đây rồi


No-U ghi bàn




Thủ thành VQN đã cứu thua 01 bàn cho No-U





Cầu thủ đội bạn thể lực rất tốt

Lưu niệm cuối trận đấu.

11 nhận xét:

  1. hãy cho Binh Nhì ra sân nhiều nhiều để tiêu bớt bụng mở( thương Binh Nhì lắm đó , chú em à !)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Binh Nhì đã được biên chế làm PV của đội vì lý do cậu ấy không thể đá bóng. Mọi ví trí của CLB đều quan trọng và cần thiết. Cám ơn bạn!

      Xóa
  2. Lạ quá cơ, trong các trận đấu giao hữu, đội NO - U thua mình cũng vẫn vui, he he dĩ nhiên thắng thì mình càng vui rồi. Cố lên các bạn.

    Không biếtt bạn đọc Hà Thanh có thường xuyên theo dõi và cổ động cho các trận đấu giao hữu của NO - U với các đội bạn không, Hà Thanh có thể dễ dàng nhận ra từng anh Dũng trên sân cỏ qua xem trực tiếp và qua blog.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu nước Việtlúc 21:22 9 tháng 4, 2012

      Hoan hô NO U .Các bạn là niềm tin yêu của mọi người.Luôn luôn dõi theo và trân trong các bạn,những người đàn ông chân chính và mạnh mẽ.

      Xóa
    2. Cảm ơn bác Hiền Giang. Chủ nhật rồi cháu cũng đến cổ vũ, cháu đã biết được có anh Lê Dũng là đội trưởng, anh Lã Dũng là tiền đạo, còn có một anh Dũng nữa được gọi là Dũng Aduku.

      Đi cổ vũ cho các trận đấu giao hữu của đội bóng của CLB NO - U với các đội khác cũng là thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối cái lưỡi bò của TQ, chúng cháu sẽ đi thường xuyên.

      Cháu chúc bác Hiền Giang bác mạnh khỏe.
      Chúc các anh trong đội bóng NO - U sức khỏe tốt, đoàn kết một lòng, cống hiến được nhiều trận đấu hay. Cố lên các anh ơi! Chúng em luôn ở bên các anh.

      Xóa
    3. Chủ nhật vừa rồi chúng em đã thắng thực sự bằng sự nỗ lực và kỷ luật chị à. Rất vui vì trận đấu và vui hơn nhiều vì đã có thêm bao nhiêu sự ủng hộ, cổ vũ, động viên chị ạ!
      Hôm nào rảnh chị ra sân cùng bọn em chị nhé!

      Xóa
  3. Tập thể thao là yêu nước. Khỏe để các bạn còn xuống đường khi cần.
    Xin hoan nghênh và trân trọng tinh thần yêu nước của các bạn, bất chấp cường quyền và đe dọa. Hãy giữ vững niềm tin và tình đoàn kết giữa những người yêu nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hãy giữ vững niềm tin và tình đoàn kết giữa những người yêu nước."
      Lời nhắc nhở của bạn cũng là lời nhắn gửi thường xuyên mà mọi người trong CLB No-U chúng tôi tâm niệm đó bạn. Cám ơn bạn!

      Xóa
  4. ước gì ở Đà Nẵng cũng có đội bóng NO-U để tôi được tham gia thi đấu.
    Có ai muốn gia nhập đội NO-U Đà Nẵng ko ? Alo-Alo !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi sẽ đến Đà Nẵng để thành lập đội nhé bạn!

      Xóa
  5. OK ! Nếu có thông báo Dân ĐN sẽ có mặt. Rèn luyện sức khỏe và giao lưu cho vui. Vô tư thôi !

    Trả lờiXóa