Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

MỘT XÃ HỘI VÔ NHÂN TÍNH

Tôi đã không dám nhìn vào tấm ảnh dưới đây khi nó được đăng trên mạng facebook mà chưa làm mờ những chi tiết rùng rợn - vô nhân tính trên đó!

Bức ảnh Feng nằm trên giường bệnh, bên cạnh là đứa bé
đã chết được đăng tải lên các diễn đàn
 
Xin thưa:
Đó là tấm ảnh cô Feng Jianmei, 23 tuổi, ở hạt Zhenping của tỉnh Thiểm Tây đã bị ép đưa đến bệnh viện và bị tiêm thuốc nhằm gây tử vong cho thai nhi trong bụng cô vào ngày 2/6. Vụ việc xảy ra sau khi gia đình cô không có khả năng nộp 40.000 tệ (6.320 USD) tiền phạt vì sinh con thứ hai.
Nằm trên giường bệnh, cô Feng cũng khẳng định cô không hề đồng ý với giải pháp bỏ con mà các nhân viên phòng dân số đưa ra "Vợ chồng tôi không hề đồng ý khi họ đề nghị tôi bỏ đứa con. Tôi bị ép buộc. Đó là tất cả những gì đã diễn ra".
Đó là những hành động chống lại loài người ở một nước Trung Hoa vĩ đại mà nhiều người biết đến. Thật khủng khiếp - tất cả những bạo tàn đều có thể sảy ra tại cái xã hội có 1.34 tỷ người này!
Nguồn: phunutoday.vn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét