Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Biểu tình phản đối Trung Hoa tại Hà Nội sáng 01/07/2012 (P1)

Như các anh chị và các bạn đã biết, sáng 01/07/2012 tại Hà Nội (Và cả TP HCM) đã diễn ra các cuộc biểu tình của những người Việt Nam yêu nước để phản đối Trung Hoa đã từ lâu ngang ngược đòi chiếm hơn 80% diện tích biển Đông trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mới đây chúng lại thành lập thành phố Tam Sa; mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí thuộc vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Đồng thời, Quốc hội Việt Nam mới đây vừa thông qua luật Biển.
Vì những lý do trên, những người Việt Nam yêu nước ghét bá quyền đã xuống đường biểu tình để bày tỏ thái độ của mình. Cuộc biểu tình đã diễn ra trong mưa, nhưng không vì thế mà mất đi lòng tự tôn dân tộc hào hùng!
Mời các anh chị và các bạn xem những tấm hình được ghi lại trong suốt cuộc biểu tình tại Hà Nội, bắt đầu lúc 08h00' tại chân tượng đài Lý Thái Tổ và kết thúc lúc 10h35' tại chân tượng đài Cảm tử.
Biểu tình phản đối Trung Hoa tại Hà Nội sáng 01/07/2012 (P1 - Bắt đầu tại tượng đài Lý Thái Tổ)

8h00 Các bạn trẻ đã bắt đầu giương lên những biểu ngữ


Những người đầu tiên đến khu vực tượng đài LTT

Thêm nhiều loại biểu ngữ xuất hiện

Bà Hiền Đức phải di chuyển bằng xe lăn

Một người biểu tình mang tới một lá cờ Tổ Quốc rất to

Cuộc biểu tình đã diễn ra



Người mặc sắc phục đang khống chế một phóng viên nước ngoài

Phóng viên biểu tình quen thuộc

Nghệ sỹ đường phố chơi nhạc cho người BT hát vang bài "Dạy mà đi"

Biểu tình trong mưa với nhiều biểu ngữ

Có thêm những người từ xa đến để tham gia biểu tình

Mọi người đang hô "Phẩn đối Trung Quốc"

Có rất nhiều thành phần phóng viên đang làm việc


Và người biểu tình kéo đến ngày càng đông



Có nhiều người đứng vòng ngoài ủng hộ biểu tình


Mưa không làm họ ngừng hô vang "HS - TS là của Việt Nam"

Mặc áo mới để tham gia

Những gương mặt rạng ngời

Lại thêm những người biểu tình

Thêm nữa

Và thêm nữa

Mỗi lúc thêm đông

Mưa nặng hạt nhưng mọi người vẫn xuống đường


Vậy là cuộc biểu tình đã nổ ra



Đoàn người biểu tình bắt đầu rời khỏi khu vực tượng đài LTT lúc 08h50
Họ đi theo hướng đường Hàng Khay để lên ĐSQ Trung Hoa

6 nhận xét:

  1. Buồn quá ,nghe B.Hằng kể chuyện thì giặc đã vào đền ....cơ quan an ninh rồi
    http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/07/toa-khang-bieu-tinh-tai-106-le-hong.html
    Trên xe chở B.Hằng trở lại Vũng Tầu ,an ninh mở đài Trung quốc ??? Chúng ta có còn Tổ quốc nữa không ???
    Chưa bao giờ buồn ,cay đắng như lúc này .

    Trả lờiXóa
  2. Suốt đêm 30/6 mưa tầm tã. Tới 3h sáng lên facebook thấy bạn bè ai ai cũng bồn chồn lo lắng : Cứ mưa thế này thì mai biểu tình làm sao đây. Có người còn nói : Cầu trời phù hộ đất nước tôi. Mình thao thức không sao ngủ được.
    Sáng sớm trời vẫn mưa to, lại trèo lên facebook, một chú em gọi : Chị ơi, mưa với chẳng gió mất toi công em đi từ Cao Bằng về rồi ư? Tôi nói : Thôi kệ, mưa cũng cứ đi, ít quá không biểu tình được thì mình đi uống café.

    Những tưởng là trời mưa to sẽ không thể diễn ra biểu tình được nhưng kết quả vượt quá sức tưởng tượng. Mặc dù trời mưa nhưng mọi người vẫn mặc cả áo mưa đến tập trung ở chân tượng đài Lý Thái Tổ mỗi lúc một đông, với tinh thần hăng hái cùng với háo hức của những ngày chờ đợi tất cả nhất trí một lòng cùng đội mưa biểu tình (ơn trời sau đó thì mưa ngớt dần và có lúc trời rất đẹp).

    Có ai đó nói gì không đúng về chuyện biểu tình, mặc. Với tôi Ngày chủ nhật biểu tình yêu nước mãi là ngày hội để thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có ai đó nói gì không đúng về chuyện biểu tình, mặc. Với tôi Ngày chủ nhật biểu tình yêu nước mãi là ngày hội để thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc."
      Em cũng nghĩ vậy, và em hiên ngang trên con đường em đã chọn.
      Thật hạnh phúc vì mình thấy mình hạnh phúc - Giản đơn vậy thôi chị, hạnh phúc ở trong ta!

      Xóa