Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Thông báo về buổi làm việc với BTC v/v hoãn giải bóng đá "Cúp doanh nhân 2012"

Thông báo với các anh chị và các bạn mến mộ CLB bóng đá No-U!

Chiều nay, 16/07/2012 đại diện đội bóng của chúng tôi đã đến làm việc với BTC giải bóng đá "Cúp báo Người Hà Nội 2012" về việc huỷ giải đấu sau khi đã bốc thăm chia bảng và chỉ thông báo với No-U FC bằng điện thoại trước giờ khai mạc.
Tiếp chúng tôi có hai nhân viên phụ trách tài chính nhằm trả lại khoản tiền đặt để tham dự giải, khác với lịch làm việc từ trước là có một vị trưởng ban trị sự của báo Người Hà Nội và là phó ban tổ chức giải làm việc với chúng tôi.
Đại diện No-U FC đã từ chối nhận lại tiền đặt trong hôm nay với lý do đó là căn cứ hợp pháp để đội bóng sẽ khởi kiện nếu thấy không được giải thích thoả đáng về việc không được tham dự giải đấu bóng một cách khó hiểu và gấp gáp trên.
Buổi làm việc đã không thành công. Trước khi ra về, đại diện No-U FC đề nghị BTC giải tổ chức một cuộc họp có lãnh đạo của báo NHN tham gia và đưa ra lời giải thích thoả đáng.

21 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng, dù bé nhỏ nhưng không để người đời mai mỉa - khinh khi.

      Xóa
  2. Ủng hộ. Phải làm cho rõ ràng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể ta không thắng,
      Nhưng phải đấu đến cùng.
      Có thể không thành công,
      Nhưng phải luôn có gắng.
      (Châm ngôn của Thái Bá Tân)

      Xóa
    2. Sẽ làm cho rõ chị ạ.

      Xóa
  3. Chán, mỏi mệt về cách làm việc tùy tiện như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. 2 ngày rồi mà vẫn chưa hết tức đây bà chị Hường ạ.
    Nghĩ mà ức thật!
    Chia sẻ với anh chị em No-U FC.
    Chúng ta phải mừng vì tinh thần No-U đã chiến thắng.
    Tinh thần No-U sẽ càng được nhiều người biết đến và ghi nhận bởi No-U là: BIỂU TƯỢNG CỦA LÒNG YÊU NƯỚC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là chiến thắng phải không ? may quá có em nói ,chị cũng ý tứ mấy hôm rồi mà chả ai hiểu ý chị cả ,chỉ có em thôi ..cảm ơn em .Vậy thì chị sẽ bỏ ống tiếp .Đến tháng 9 đập lợn nghe các bạn .Theo chị chiến thắng vẻ vang :hạng nhất ? OK .Sẽ thực hiện lời hứa với các bạn .
      Thân thương.

      Xóa
  5. Hội Nghị Diên Hồnglúc 04:56 18 tháng 7, 2012

    Biểu tình chống tàu chệt cũng không cho, tham gia tranh giãi bóng đá cũng không cho, tập họp đi uống cà phê cũng không cho, như vậy chúng ta phải trở lại điểm khởi đầu là đi BIỂU TÌNH để dẹp 3 cái chử "cũng không cho".

    Trả lờiXóa
  6. Nhà nước này đã bắt đầu đi vào thời mạt để rồi sẽ sụp đổ vì cái cách làm việc ngày càng khó hiểu mang tính tà đạo

    Trả lờiXóa
  7. Hèn đến thế là cùng.....có đội bóng No U , mặc mấy cái áo No U mà tuị nó cũng khiếp sợ.

    Trả lờiXóa
  8. Một lũ chuột cống, chuyên làm những trò hèn hạ. Sao không sử sụng với thằng tàu bẩn mà lại suốt ngày ám hại những người yêu nước. Chính quyền này ngày càng đến hồi mục rỗng!

    Trả lờiXóa
  9. Đã đảo lũ hèn hạ bán nướclúc 08:47 18 tháng 7, 2012

    Đã đảo Cái lũ bán nước !
    Chính quyền từ trên xuống dưới sao HÈN đến vậy ? Biểu tình thì sở ảnh hưởng đến quan hệ với thằng Khựa. đá banh thì sợ mặc áo No-U. mae mẹ lũ bán nước.

    Trả lờiXóa
  10. Đành rằng BTC phải đưa ra lời giải thích thoả đáng, nhưng em nghĩ cũng không nên làm khó quá cho họ vì suy cho cùng họ cũng là nạn nhân thôi, cần phải thấy rằng BTC đã cố gắng đến phút cuối cùng nhưng đã có một thế lực nào đó đằng sau ép buộc họ phải làm như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì chúng tôi có yêu cầu gì cao siêu đâu, chỉ cần ông phó ban tổ chức có một lời là chúng tôi vui vẻ rút lui mà.

      Xóa
  11. Nói như bạn V007 thì bạn đừng trách lũ bán nước, vì cái thế nó đã lỡ sa vào bẫy nên giờ bị ép thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không có ý bênh vực hay bao biện cho BTC, nhưng trong tình hình hiện nay thì chỉ riêng việc họ đồng ý cho CLB NO-U tham gia giải đã là một sự cố gắng, bởi những người thạo tin cũng thừa biết NO-U là cái gì chưa kể họ là cơ quan báo chí. Điều đó cũng tương tự như việc trong xã hội có rất nhiều người ủng hộ việc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nhưng không phải ai cũng dám công khai nói ra.

      Xóa
    2. Lòng nhân đạo của bạn rất tốt ,nhưng có lẽ chúng ta phải sống theo pháp luật bạn ạ .Bạn nói " họ đồng ý cho CLB NO-U tham gia giải đã là một sự cố gắng, bởi những người thạo tin cũng thừa biết NO-U là cái gì chưa kể họ là cơ quan báo chí." thế có lý do nào chính đáng để không cho CLB NO-U tham gia giải không ? không phải không ?.Mình phải làm tới nơi tới chốn bạn ạ ,để cái "trên cao ""ấy không thể có quyền muốn làm gì người lương thiện thì làm đâu bạn ạ .
      Phải đòi công lý .

      Xóa
  12. Ban tổ chức là một lũ nhát gan, không có bản lĩnh. Chắc bon này lại bị Nguyễn Thế Thảo xúi giục đây.
    Đồ hèn!

    Trả lờiXóa
  13. Ôi đất nước tôi, đất nước tôi ... chỉ có thế thôi.

    Trả lờiXóa