Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Thông cáo báo chí giải "Cúp bóng đá doanh nhân cống hiến"

Hồi 9h00' sáng 13/07/2012 tại tòa soạn báo Người Hà Nội 126 Nam Cao đã diễn ra buổi họp báo bốc thăm và chia bảng giải bóng đá Mini 7x7 với tên gọi "Doanh nhân cống hiến - cúp báo Người Hà Nội 2012.
Đại diện của CLB bóng đá No-U đã đến tham dự và bốc thăm. Kết quả, CLB bóng đá No-U sẽ thi đấu ở bảng C cùng các câu lạc bộ Thượng Đình; BKAV và VNB Group.
Câu lạc bộ bóng đá No-U sẽ thông báo thêm chi tết lịch thi đấu, địa điểm thi đấu đến toàn thể các anh chị và các bạn mến mộ những thông tin chi tiết để các anh chị và các bạn tiện theo dõi và đến sân cổ vũ - động viên cho CLB No-U "Xóa đường lưỡi bò của Trung Hoa đòi chiếm gần hết biển Đông của Việt Nam"
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi họp báo:

Quang cảnh phòng họp



TBT báo Người Hà Nội khai mạc cuộc họp

Đại diện nhà tài trợ bốc thăm vòng 1-16
No-U FC vào bảng C

Lịch thi đấu vòng loại.

Các bảng đấu và danh sách các đội
No-U FC nằm ở bảng C


Như vậy là CLB bóng đá No-U sẽ thi đấu vòng loại theo lịch sau:


15h-16h ngày 15.7 (Chủ nhật): Gặp BKAV FC
20h-21h ngày 18.7 (Thứ tư) : Gặp VNB Group FC
20h-21h ngày 21.7 (Thứ bảy): Gặp Thượng Đình FC
No-U FC Sẽ đi hết chặng đường để nâng cao chiếc Cup!

11 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. No-U FC Niềm tin chiến thắng!

      Xóa
    2. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng:))

      Xóa
  2. Chúc mừng No-U FC trưởng thành! Chúc mừng No-U FC chiến thắng nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Cố gắng lên các bạn .Có phần thưởng nếu đoạt giải .
    No-U cố lên ,cố lên và CỐ LÊN chiến thắng ắt về TA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. No-U FC Niềm tin chiến thắng!
      Có chị động viên, niềm tin đó đã trở thành nỗi khát khao và tình yêu chiến thắng!

      Xóa
  4. Mai đi cổ vũ mình sẽ hô cả phần tranthihuong, nhớ trả công xứng đáng (ốc luộc nghe!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị trước nhé ,bà ngoại trẻ trung xinh đẹp phúc hậu đảm đang ...
      Mai thua là em bắt đền chị ...ốc luộc đấy .
      Có chị cổ vũ là em yên tâm rồi.Em và chú Cường chỉ cổ vũ trên máy thôi Cường nhỉ ?

      Xóa
    2. Tinh thần thì yên tâm rồi nhưng thể lực và trình độ của No-U FC em hơi lo chị Hường ạ. Anh em mình chưa có thời gian luyện tập, kinh nghiệm thi đấu cũng chưa có nhiều...Nhưng thôi, cái gì cũng phải bắt đầu từ bé mới có lớn được. Mai ta hướng về No-U FC chị Hường nhá!

      Xóa
    3. Các anh và các chị hãy cứ yên tâm. No-U sẽ không để các anh chị phải buồn nhiều đâu!

      Xóa