Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Tường thuật buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm sinh nhật NO-U FC tròn một tuổi.

Vậy là thấm thoắt đã một năm câu lạc bộ bóng đá NO-U ra đời. Sau một mùa hè đỏ lửa năm 2011 với 11 cuộc xuống đường biểu tình của đông đảo các thế hệ người Việt Nam yêu nước tại Hà Nội để phản đối dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc đòi độc chiếm biển Đông và cướp tài sản cũng như giết hại ngư dân ta đang làm ăn lương thiện trên vùng biển của cha ông họ từ ngàn đời nay. Để giảm bớt áp lực cho chính quyền Hà Nội, khi mà họ hàng ngày phải huy động lực lượng ngăn cấm người biểu tình một cách vô lối và áp đặt, đồng thời để gắn kết những con người NO-U nên một số anh em đã kêu gọi thành lập một CLB bóng đá sinh hoạt hàng tuần bên nhau trên tinh thần: XOÁ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ BẢO VỆ TỔ QUỐC và HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM.
NO-U FC đã ra đời như thế, và trận đá đầu tiên trên sân cỏ nhân tạo Hải Đăng nhằm ngày 30/10/2011.
Để kỷ niệm lại quãng đường một năm, tối nay các thành viên chúng tôi quây quần bên nhau cùng nâng ly chúc mừng NO-U FC sẽ càng ngày càng phát triển và vững mạnh.
Theo dự định ban đầu, tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại nhà hàng Dê Phố 66 Quan Nhân, nhưng khi chúng tôi đến thì nhà hàng có nói là bên công an và an ninh gì đó không muốn nhà hàng phục vụ chúng tôi, vậy nên chúng tôi phải dời sang địa điểm 358 đường Láng, cũng chính vì vậy buổi tiệc dự trù có 50 khách đã tăng lên con số 100 thành viên tham dự.
Xin mời!

Khách mời Lê Hiền Đức đã đến nhưng nhà hàng buộc không được tiếp khách




Dê Phố phải chạy lên rừng

Anh em NO-U rất vui vẻ vì đã quen thế này

Bác Quang A cũng đến rồi nhưng phải sơ tán thôi

Và những thành viên NO-U khác






Ai cũng vui vẻ chấp nhận cơn nóng lạnh của nhà cầm quyền

Và NO-U FC đã đến địa chỉ mới, họ đang chụp ảnh lưu niệm


Đội trưởng kỹ thuật NVP nhận quà mừng của những tấm lòng không đến tham dự được hôm nay


Bác Quang A phát biểu cảm tưởng. "Tôi rất hạnh phúc vì NO-U ngày một trưởng thành"

Giao lưu





Ca nhạc


Bác Tạ Trí hải chụp ảnh cùng Phạm văn Trội


Bắt đầu trao giải NO-U bằng những cặp cốc NO-U 1 tuổi


Trao quà lưu niệm cho em Phạm Thanh Nghiên



Không nhớ vị chủ tịch danh dự đang trao giải gì?



Giải "Thành viên mới nhất NO-U" mới chỉ 5' trước đây đã gia nhập NO-U FC





Giải thưởng "Phu nhân NO-U" cho bà xã bác Tường Thụy




Giải tiến bộ nhất NO-U Người Hà Nội



24 nhận xét:

  1. Chúc mừng NO-U FC 1 tuổi!lúc 00:10 31 tháng 10, 2012

    Quá tuyệt vời những con người No-U!!!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng No-U FC nhé...chúc các bạn luôn vững bước.

    Trả lờiXóa
  3. Niềm tin tương lailúc 00:12 31 tháng 10, 2012

    Tiến lên nào những chàng trai cô gái kiên cường của nước Việt. Cảm ơn Cường vì những bài viết, những bức hình!Mạnh giỏi nhé bạn.

    Trả lờiXóa
  4. Tổ quốc làm báo!lúc 00:13 31 tháng 10, 2012

    Tương lai đang phía trước chúng ta. Luôn vững tin và tiến bước nhé các anh chị em. Cảm ơn chủ blog!

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Văn Phươnglúc 00:14 31 tháng 10, 2012

    Một buổi tối tuyệt vời bên cạnh những người bạn tuyệt vời. Cảm ơn anh Cường.

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng sinh nhật của No-U FC.

    Trả lờiXóa
  7. Vui quá, liên tục phải di chuyển mà vẫn vui.....hihihi. Chúc mừng các bác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai Lúa và mấy Bác nữa, nhà em đã nhận quà của NO-U FC là một cặp cốc Bát tràng kỷ niệm thôi nôi dành tới các bác. Trách nhiệm nặng nề giờ dặt lên vai tôi, đó là sẽ chuyển đến tận tay các bác!

      Xóa
    2. Cám ơn bác Cường nhé, cứ giữ dùm HL đi. Thôi, đợi khi nào có dịp, Lúa ra ngoài đó rồi...nhận quà luôn. Lại quả cho các bác gì bây giờ để các bác đấu giá được nhỉ? Hãy đợi đấy, Lúa có nhiều thứ hay phết.
      Này bác Cường à, bác gọi tui bằng chị đi bác, tui già hơn bác đó....cảm ơn.

      Xóa
  8. Chúc No-U chân cứng đá...hoài.

    Vịt tui bơi về chậm quá nên mất một vại bia lên cơn, Vịt tui sẽ đóng góp năm chai để làm quà mừng và mấy chai khác No-U tùy nghi sử dụng.

    "Ta nâng ly nè
    Ta nâng ly nè
    Mau nâng ly
    Chúng ta cùng dzô
    Dzô! Dzô! nào,
    Dzô! Dzô dzô
    Ta hãy nâng ly
    Cụng mau
    Nâng mau ly nè
    Dzô dzô dzô nè
    No-U ta bách chiến!"


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Vịt và mấy Bác nữa, nhà em đã nhận quà của NO-U FC là một cặp cốc Bát tràng kỷ niệm thôi nôi NO-U FC dành tới các bác. Trách nhiệm nặng nề giờ dặt lên vai nhà em, đó là sẽ giữ nguyên tem và chuyển đến tận tay các bác!
      Thay mặt NO-U FC luôn chúc bác Vịt mạnh khỏe - Hạnh phúc!

      Xóa
  9. tội nghiệp đảng ta quá, làm sao mai mốt về chầu ăn nói với thiên triều đây ? hu hu...

    Trả lờiXóa
  10. HAPPY 1st BIRTDAY NO U FC.Hy vong NO U FC nga`y ca`ng tien bo ve Tinh Than va` Ky Thuat.

    Co' phai chi mac a'o trang ( co' chu CALI phia truoc ) la Pham Thanh Nghien ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế, Nghiên cùng con trai của bác Nghĩa đến dự ngày vui của NO-U. Sau Phạm Văn Trội, người tù chính trị vừa mãn hạn tù cũng đến chia vui.

      Xóa
  11. Correction : HAPPY 1st BIRTHDAY NO U FC.....

    Trả lờiXóa
  12. Hà Tĩnh mình thươnglúc 15:10 31 tháng 10, 2012

    No-U còn có thêm Phạm Văn trội,Phạm Thanh Nghiêm, thầy Khoa bạc.
    Quá đã !
    "bên công an và an ninh gì đó không muốn nhà hàng phục vụ chúng tôi" - Họ sợ gì nhỉ ? Phải chăng họ sợ thiên triều ?

    Chúc No-U ngày càng ... đông đúc !

    Trả lờiXóa
  13. HAPPY BIRTHDAY NO-U FC MY LOVERS A YEAR OLD!

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NO-U FC THÂN MẾN TRÒN MỘT TUỔI!

    Thật cảm động như được nhìn những hình ảnh gia đình thân thương của mình... rất đỗi thân thương!
    Tinh thần yêu nước, lòng quyết tâm và những cố gắng, nỗ lực của GIA ĐÌNH NO-U, NO-U FC đã được đáp đền bằng những giọt nước mắt xúc động của những người chưa một lần được gặp mặt... chúng tôi tin là thế!

    XIN CHÚC GIA ĐÌNH NO-U NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH, TRƯỜNG TỒN!!!

    Trả lờiXóa
  14. Chúc mừng đội bóng NO-u tròn một tuổi. Tuy là đọc giả của Dân Làm Báo nhưng lúc nào cũng ghé qua Anh Ba Sàm để theo dõi tin tức của đội bóng. Rất mừng vui khi thấy thành viên của đội càng ngày càng lớn mạnh.

    Trả lờiXóa
  15. Nhớ No-U lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  16. Chúc mừng đội bóng NO_U

    Trả lờiXóa
  17. Mình có việc phải về sớm tiếc...

    Trả lờiXóa
  18. Chúc mừng em và đội bóng.

    Trả lờiXóa