Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 44, CHIỀU 11/11

Một buổi chiều chủ nhật ra sân bóng thật đặc biệt! Hôm nay mưa cả ngày vì gió mùa đã tràn về, cả đội lo lắng, nhưng rồi may mắn đến giờ bóng lăn thì trời lại tạnh. Chắc để tạo điều kiện cho NO-U FC đón chào một người phụ nữ thân thương mà đã hơn 1 năm nay không được gặp vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan.
Cả đội đã có một buổi chiều ngập tràn niềm vui và tiếng cười cùng những pha bóng khéo léo của các cầu thủ trẻ trên sân cỏ.
Mời các bạn xem một số hình ảnh được ghi lại trên sân chiều nay.

Đó là chị Bùi Hằng từ Vũng Tầu ra thăm quê.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của bao ngày xa cách!

Và những gian khó của tù đầy hôm nay mới được sẻ chia






Đôi bạn thân gặp lại mừng mừng tủi tủi



Các cầu thủ khỏi động trên sân

Thủ thành VQN


Trước khi trận đấu diễn ra





Cầu thủ dự bị





















Khi trận đấu kết thúc


Chia tay ra về

17 nhận xét:

  1. Cô Hằng lại xinh đẹp như xưa. Phương Bích bận đi đâu à?

    Trả lờiXóa
  2. Toàn đám bất hảo tập hợp lại mượn danh yêu nước để quấy rối chứ yêu nước gì đám này,.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đú má, thằng chó đẻ!

      F 361

      Xóa
    2. Nói năng cho cẩn thận nhé bạn!
      Đáng ra tôi xóa nhưng vì có Bác F 361 đã trả lời nên tôi không xóa!

      Xóa
    3. Ai bất hảo ? bất hảo chổ nào ? Quấy rối ở đâu ?
      @F 361:
      Thương con chó quá bác ơi !

      Xóa
    4. Sao mày vào đây nhại tiếng chó để sủa bậy thế thằng nặc danh 18:20 kia

      Xóa
  3. Rất vui khi nhìn thấy những tấm hình đượm nét yêu thương của các bạn NO-U*FC, và chúc mừng các bạn đã 'tìm lại được' nữ anh thư đã oai hùng dơ nắm đấm chống TQ xâm lược biển đảo VN :)

    Trả lờiXóa
  4. Người ta góp đá xây dựng Trường Sa, các người này có góp được viên đã nào không. Tuyển mấy đứa trẻ ra phục vụ Trường Sa thì đừng trốn nha./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ghé trang Blog nhỏ này với thiện trí tôi luôn chào đón, bởi đây là trang nhật ký cá nhân nên tôi không dám ép buộc ai nhất là những người có sự đố kỵ và hằm hè với tôi và chúng tôi những thành viên đội bóng NO-U.
      Nếu không hài lòng xin bạn đừng phá quấy!

      Xóa
    2. Cấp súng cho lớp trẻ cả lớp già ra thẳng HS luôn,với điều kiện: cứ nhắm thẳng quân xâm lược mà bắn thử xem chuyện gì xảy ra.
      Cứ cái luận điệu, bảo vệ biển đảo qua đàm phán của quân bán nước rẻ tiền mà nói hoài không thấy ngượng sao?
      Chỉ có những thằng hèn mới trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đừng nghĩ ai cũng hèn như mình.
      TB:
      Tay máy nào khá thế. Gốc Sậy hay Buôn Gió. Ảnh đẹp ghê (Cũng có thể là Lân Thắng hề hề)

      Xóa
    3. Mày không nghe "không để Biển Đông ảnh hưởng đến ...cục bự" sao ?
      Đoàn TNCSHCM góp được bao nhiêu rồi ? cáo bao nhiêu đoàn viên ? Đảng viên ĐCS có bao nhiêu người góp được bao nhiêu rồi ? Chỉ cần lôi cổ 1 nhóm trong "một bộ phận không nhỏ" ra thì đủ bê tông xây nhá.
      Mày tưởng muốn đi Trường sa dễ lắm hả nhóc con ? Trường sa có bao nhiêu đảo, mỗi đảo có mấy "suất" ?
      P/s: Mà hình như thằng/con nặc danh này vừa mù, vừa đui, vừa điếc. Mà không nghe câu mọi chuyện đã có đảng và nhà nước" phọt từ cái lỗ mồm của mấy đ/c CA sao ?

      Xóa
  5. Có giỏi thì đừng (nặc danh ) xem nào , ăn nói nên có chừng mực , không nên hàm hồ như vậy !Muốn biết là người ta xấu hay tốt hãy tiếp cận tìm hiểu , chứ không nên phỏng đoán như vậy !

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng có viên đá nào được góp mà ra đến trường sa đâu , lúc góp thì là đá , nhưng chưa ra được đến trường sa thì đã thành phân rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he he
      Bác nói thế là không có được, ít nhiều nó cũng đến không thành ...phân hết đâu. Nhưng tức là tức chuyện "mềm oặt", chuyện ".
      Chúng nó cứ bô bô cái lỗ mồm, đất nước thì nát bét từ kinh tế đến giáo dục. Biển đảo thì không dám "ẳng", dân kêu thì chúng bịt mồm.

      Xóa
  7. Hồi này tôi bận quá, chắng đi cổ động cho N0-U được. Những giá biết có Minh Hằng ra thì thế nào cũng đến một tí. Tuy nhiên trông thấy ảnh MH khoẻ mạnh, béo tốt như xưa là phấn khởi rồi. Địa ngục trần gian đã không giết nổi em.

    Trả lờiXóa
  8. vui qua . chuc co hang khoe nhe .

    Trả lờiXóa
  9. Chú CAM nào muốn theo Tầu theo Mỹ thì gặp anh nhé !

    Trả lờiXóa