Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Chiều 30 thăm nhà dân oan Vinh Tran.

Biết anh (FB Vinh Tran) cũng từ dạo xuống đường biểu tình chống Trung Quốc bá quyền mùa hè 2011, rồi anh cũng là thành viên của CLB bóng đá NO-U. Anh sống tại ngôi nhà số 3 phố Tân Mai, ngay ngã ba Trương Định. Ngày 28/12 vừa qua anh đã chính thức gia nhập đội ngũ "Dân Oan" bởi anh không chấp nhận giá bồi thường cho ngôi nhà mặt phố của anh mà chính quyền Hà Nội bồi thường với giá xấp xỉ 30 triệu đồng một mét vuông (lại nhớ đất vàng Hai bà Trưng đâu như cả tỷ).
Thôi thì, tết nhất đây rồi, chiều 30 tết nhà nhà ấm êm xum vầy, nghĩ mình cũng trải qua hoàn cảnh ấy cách đây 12 năm nên tất tả xuống thăm anh.
Ngồi trên nền ngôi nhà bê tông hơn 40m2 xây kiên cố nay chỉ còn là đống xà bần mà hai anh em thấy lòng tái tê thêm trong cái rét gió mùa vừa ùa về đêm qua. Cầu mong năm mới anh cùng 6 hộ bị cưỡng chế theo kiểu xôi đỗ đòi được chút công lý từ "chính quyền", để rồi năm tới anh không phải cảnh màn trời chiếu đất, cảnh vô gia cư trên chính nền đất nhà mình đã gắn bó bốn chục năm qua!









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét