Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

LỜI CÁM ƠN!


Thưa toàn thể mọi người!
---
Tối qua, 30/10/2015 câu lạc bộ bóng đá xoá đường lưỡi bò của china vẽ ra trên biển Đông - No-U FC đã tổ chức được buổi sinh nhật lần thứ tư của mình trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng kết quả như mọi người đã biết, tuy không mỹ mãn nhưng rất ấm cúng và gần gũi-kết đoàn giữa các thành viên CLB và khách mời.
Nhà cầm đồ đã phá đám một cách điên cuồng, nhưng vượt lên sự cuồng quẫn ấy là những lời ca tiếng hát được cất lên trong ánh nến lung linh! Vượt lên sự tàn ác của nhà cầm đồ là sự đoàn kết và thân ái vì một No-U vững bền.
Được sự uỷ quyền của nhóm tổ chức tôi gửi tới tất cả mọi người, mọi nhóm xã hội dân sự đã đến tham dự và chia vui với câu lạc bộ của chúng tôi lời cám ơn trân trọng nhất.
Cũng thay mặt nhóm tổ chức gửi tới những anh chị mà chúng tôi đã sơ xuất không kịp thông báo lời xin lỗi chân tình nhất-xin hẹn các anh chị sinh nhật sau khi đất nước thái bình, Hoàng-Trường Sa trở về đất mẹ!
---
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
PHẢN ĐỐI BÈ LŨ BÁ QUYỀN BẮC KINH!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét