Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

MÙA VÀNG 1

Việt Nam lại vào mùa gặt, trên khắp nẻo đường quê những giọt mồ hôi nay đã là hạt thóc - rơm vàng. Một mùa bội thu no ấm!



Ấm no:

Nghe đâu đây mùi rơm mới ngan ngát.




Trĩu hạt!


Những người phụ nữ lẫn trong màu vàng của hạt thóc!



Ngút tần mắt là "Mênh mông biển lúa vàng"

Những cánh cò đã dáo dác thu thêm những hạt thóc vội vội!

Ruộng lúa thời @ nên đã ngắn đi nhiều!

3 nhận xét:

  1. "Một mùa bội thu no ấm "
    Nghe câu này quen quen ,Cường ạ !

    Trả lờiXóa
  2. Hô hô, không khéo lại làm nhiếp ảnh gia thì đáng nể đấy nhé. Đẹp đấy

    Trả lờiXóa
  3. Cánh đồng lúa vàng ươm này chắc ở đồng bằng phải ko đồng chí chủ blog?

    Trả lờiXóa