Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

RIÊNG TẶNG BÙI MINH HẰNG

Tôi biết chị chưa lâu, mới gặp nhau trong mùa hè yêu nước này, mới quen chị trong những ngày chủ nhật "Tươi hồng". Biết đến chị trong những lần xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc cắt cáp tầu thăm dò dầu khí của Việt Nam, phản đối Trung quốc bắn giết và cướp bóc tài sản và ngư cụ của ngư dân Việt Nam đang làm ăn chân chính và hợp pháp trên biển đông, lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong các cuộc biểu tình, chị là người luôn đi đầu, luôn bắt nhịp cho những người biểu tình hô vang:
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam!
Phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông!
Không được giết hại - cướp bóc ngư dân Việt Nam!
Trung Quốc,hãy tôn trọng luật quốc tế về biển năm 1992!
Và rất nhiều những khẩu hiệu yêu nước, phản đối bá quyền.


Không chỉ là người phụ nữ xông xáo trong việc biểu tình phản đối Trung Quốc, chị còn là một người phụ nữ rất ân cần quan tâm tới bạn bè bằng hữu. Sau hôm Chí Đức bị CA đạp mặt, chị cũng đôn đáo lo toan. Chị luôn mua đồng quà, tấm bánh cho chúng tôi mỗi lần chị về quê. Chị thăm hỏi những mệt mỏi, đau yếu và cả mất mát của người thân trong bạn bè. Nhiều lắm, tôi tin đã nhiều những lời nói chân tình về chị!

Chị đã hơn một lần bị Công An Hà Nội bắt giữ. 
Gần đây nhất, sáng 21/08/2011 chị bị CA HN bắt khi đi biểu tình phản đối Trung Quốc gâu hấn trên Biển Đông tại bờ hồ Hoàn Kiếm HN. Lần đó chị bị tạm giam tại trại tạm giam của CA HN từ sáng 21/08/2011 đến tối ngày 25/08/2011 mới dược tha về.

Hôm chủ nhật vừa rồi ngày 16/10/2011, cũng đang trong khi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm một cách ôn hòa chị đã bị một số thanh niên áo trắng đeo băng đỏ xô vào giật nón "bài thơ" của chị. Chẳng rõ lý do gì, chắc vì trên nón viết "bài thơ Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" và sau đó chị bị cũng nhóm thanh niên này khênh bắt lên xe đưa về cơ quan Công An với không một lý do gì. Đến hôm nay, 19/10/2011 chị vẫn bị giam giữ và chưa có tin tức.

20/10 đến rồi, ngày Phụ Nữ Việt Nam, xin viết entry này để gửi tới chị trong nơi tạm giam giữ lời chúc sức khỏe và chúc chị đủ kiên định vượt qua những chông gai trên hành trình của con đường yêu nước. Hãy tin những người yêu nước luôn bên cạnh chị vì chính nghĩa và lương tâm chị nhé!

Chị luôn cháy hết mình vì tình yêu đất nước từ những ngày đầu biểu tình.

Chị cùng bạn bè trong ngày ra khỏi trại tạm giam 25.08.2011

Một người thanh niên đang mong chị.

Bạn bè đang đòi Công An Hoàn Kiếm thả chị về.

Những bông hoa của bạn bè đang đợi dành tới chị.

Kim Tiến đang mong.
Bông hoa của núi rừng em dành riêng tặng người yêu nước Bùi Minh Hằng.


"Nguyễn Xuân Diện Blog" 17:46 Ngày 19 tháng 10 năm 2011:
Hiện nay, mọi người đang cùng đón Chị Hằng ở trước cửa Hoả Lò.
NXD vừa được nói chuyện điện thoại với Chị. Qua giọng nói, biết sức khoẻ và tinh thần của Chị rất vững vàng!
Chúc Mừng Chị!

7 nhận xét:

  1. Chúc mừng Chị Bùi Hằng được tự do! Cảm phục chị!

    Đằng sau Kim Tiến xinh đẹp hiên ngang thế có tay nào đội mũ gắn sao, thập thập thò thò, mắt láo liên, trông thật chán!

    Trả lờiXóa
  2. Cường ơi, Hoa chè phải không? Bài viết hay quá. Đang phì cười vì cái giọng chửi chua ngoa lại gặp ngay dòng suối mát lành!

    Trả lờiXóa
  3. @ HL
    Chị BH được về nhà trong vòn tay bè bạn rồi. Thay mặt chị ấy cám ơn HL nhiều!

    @ HAT
    Thay mặt những bạn bè yêu nước đã xuống đường biểu tình cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn sức khỏe!

    @ Trương Ba Không
    Thi thoảng vào nhà tớ chơi bạn nhé. Tớ là vậy đó, luôn muốn sống thật với lòng mình Ba Không ạ. Chúc ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  4. chúc cho ngọn lửa yêu nước mãi mãi nồng cháy trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Cị thường xuyên theo dõi các cuộc biểu tình ở Hà Nội và rất quý mến Minh Hằng . Đọc entry này chị trào nước mắt em ạ .
    Chúc Minh hằng luôn khỏe mạnh và sớm được tự do trở về bên những người thân yêu .

    Trả lờiXóa
  6. Vậy là Minh Hằng được tư do rồi hả em ?
    Chúc lòng yêu nước của MInh Hằng luôn cháy sáng mãi mãi .

    Trả lờiXóa