Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

THĂNG LONG 1001.....(5)

Hà Nội có một là phổi vô cùng qua trọng, cũng là một cảnh đẹp tiềm ẩn vô cùng quý báu. Đó là Hồ Tây.

Theo Wikipedia thì: Hồ Tây, trước đây còn có tên gọi khác là Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ. Là một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội, có diện tích khoảng hơn 500 ha và con đường chạy bao quanh hồ dài 18 km. Hồ nằm ở vị trí phía tây bắc trung tâm Hà Nội. Ngành địa lý lịch sử đã chứng minh hồ Tây là một đoạn sông Hồng cũ ngưng đọng lại sau khi sông đổi dòng chảy trong lịch sử. Hiện nay, hồ đang được quy hoạch để trở thành trung tâm của Thủ đô Hà Nội mở rộng trong tương lai, thay thế cho vị trí trung tâm Hà Nội của hồ Gươm hiện tại.

Mời các bạn xem chùm ảnh đẹp về Hồ Tây nhân Thăng Long 1001 tuổi.


Khách sạn Công Đoàn, nhìn từ Công viên Nước.

Khu đô thị  Ciputra bên bờ hồ.

Cây Si cửa Phủ Tây Hồ.





Du khách dưới gốc Si cổ kính rủ bóng xuống mặt hồ.

Chiều Tây Hồ.

Trường Bưởi xưa bên mép nước hồ Tây.

Hồ Trúc Bạch, xưa cũng là một phần Hồ Tây.

Đường Thanh niên, chia đôi hồ Trúc Bạch - hồ Tây.

Tháp chùa Trấn Quốc bao bọc bởi mặt nước hồ.

Xóm Phủ Tây hồ, nay là Phường Quảng An.


9 nhận xét:

  1. Đẹp và yêu quá, mềm hết cả người (ngắm mặt hồ :D).

    Trả lờiXóa
  2. Thăm Bạn!
    Trong những ngày kỉ kiệm 57 năm ngày giải phóng Thủ Đô 10.10.1954 - 10.10.2011 bước sang Thăng Long năm thứ 1001. Nhìn chùm "Lá Phổi" Hà Nội thật tuyệt vời!
    GPN đã đến đó và có ngồi lưu ảnh gần gốc si đó bạn à. Vậy Bạn là Người hà Nội thiệt rồi. GPN luôn chúc bạn mỗi ngày luôn vui- ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  3. @ Lana
    Bạn thấy yêu và cảm động là tôi rất vui. Cám ơn bạn!

    @ GPN
    Cám ơn bạn đã ghé qua. Cây si đó cũng gần nhà tôi lắm, tôi ở ngay sau lưng ngôi đền. Bạn nếu quay lại nơi này, nhớ báo tin để có thể mời bạn một chén nước trà xanh!

    Trả lờiXóa
  4. Đẹp đẹp, dạo này nhìn có vẻ giống phòng viên tự do quá đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Đẹp quá em ơi , các góc bấm máy đều đẹp , cứ đà này em sẽ thành nghệ sĩ nhiếp ảnh đấy .

    Trả lờiXóa
  6. Thật tình ( nói bạn đừng cười ) tôi chưa một lần ra Ha Nội !Đọc sách báo thấy người ta ca tụng Ha Nội mà bắt mê . Cám ơn bạn đã cho tôi được thưởng thức những cảnh đẹp của xứ Thăng Long 1001 !

    Trả lờiXóa
  7. Những góc nhìn khác nhau, Hồ Tây đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  8. Thích chùm ảnh của bạn quá! Nhất là bức Chiều.
    Tôi cảm thấy những bức ảnh phong cảnh mà không có hoặc có ít người thì đạt hơn. Ví dụ ảnh gốc si già, mà có ông/bà lão quét lá bằng cái chổi (dựng gốc si đó) thì thích hơn coi mấy ông tay khuỳnh khuỳnh chống nạnh, khoanh trước ngực hay chắp sau ... hông. Người không hòa điệu với cảnh. Tiếc!

    Trả lờiXóa
  9. @ HAT
    Cám ơn bạn! Tôi chụp bức hình đó mang thông điệp rằng đây là một nơi mà du khách luôn nườm nượp lại qua. Sẽ cố gắng truyền tải nhiều thông điệp rõ ràng hơ trong mỗi bức hình mình chụp!

    Trả lờiXóa