Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

CÂU CHUYỆN TAGIA - Điểm trường tiểu học Huổi Cày.

Chuyến thiện nguyện mang tên "Nước sạch cho những chủ nhân tương lai của đất nước" do những tấm lòng nhân ái và bè bạn trên diễn đàn otofun.net kêu gọi và thực hiện trong các ngày 16/17/18 tháng 12 năm 2011 tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp.

Trải rộng trên tổng diện tích tự nhiên là 9.564,6 ha, xã Ta Gia được chia ra làm 10 thôn bản, Bản Hì, Bản Huổi Cầy, Bản Noong Quài, Bản Mì, Bản Mè …
Bài viết này xin dành kể về điểm trường tiểu học Huổi Cày.

Đường đi cũng không kém gian nan, chỉ có phương tiện xe máy là được phép lưu thông.


Những gói hàng từ thiện bé nhỏ như chìm lẫn vào núi rừng

Thiếu mấy cái biển cấm.

Hướng đi đến nơi có các em.

Vẫn còn xa lắm.

Phải thử thách thêm

Quan ngại cuối cùng.

Đây rồi, trường của các em tiểu học điểm Huổi Cày

Hai tầng hẳn hoi. "Một tầng thềm kè sỏi và tầng kia quây gỗ lá"

Bonus cho rành rẽ.

Cô giáo cắm bản của các em đây, không dám chụp hình đâu.

Xếp hàng - hơi thiếu nghiêm túc đấy mấy bạn nhé!

Em bé này sớm nhận ra một bác rất quan trọng vì bác
là Filippo Inzaghi của nhóm từ thiện. Giống nhau quá cơ!

Đây là người phụ nữ luôn mang hơi thở của những miền đất Tây bắc gian khó!

Ấm áp! "Lúc này nhiệt độ trời khoảng 13 độ C"

Em nào cũng có chút nghĩa tình.

Lưu niệm nào!
Dép cho các em đã được gửi lên để xóa tình trạng "Chân Chim" ạ!

Hướng đi về nơi có các tấm lòng thiện nguyện.
Tôi lại xin tạm dừng bài viết này ở đây, mời các bạn đón xem câu chuyện Ta Gia sẽ được viết tiếp nay mai.
Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình Khoen On - Than Uyên - Lai Châu sắp tới. Hãy liên lạc với tôi qua Email nếu có thể!
Xin mời theo dõi loạt bài về Ta Gia: Bài 1: Bài 2; Bài 3; Bài 4; Bài 5; Bài 6;

6 nhận xét:

  1. Khố thế không biết? Lạnh thế mà chẳng dép, chẳng tất gì cả? Hèn gì không khớp cả bản. Để mai Chị Nh sẽ mua thêm tất mang lên cho bọn trẻ nữa nhé.
    ------------
    Thương cả người lạnh lẫn người không lạnh! Thương vô cùng.

    Trả lờiXóa
  2. @ GH
    Đừng nói nhiều từ "Khổ thế" chị nhé, ai cũng như vậy nhiều rồi, hãy đổi thay. Hãy luôn nhắc đến điều tuyệt vời cho quên đi đau khổ!

    Trả lờiXóa
  3. Xem những bức ảnh này lại khiến em thêm nghị lực để gắn bó hơn với mảnh đất Ta Gia này! Cám ơn "ông già noel"! Cám ơn đoàn thiện nguyện!

    Trả lờiXóa
  4. Học sinh của chúng "cháu" đã có quà nhưng "ông già noel" còn nợ quà của cho các cô giáo! Cám ơn "ông"! Các cháu đã ấm hơn trong những ngày đông giá rét!

    Trả lờiXóa
  5. @ Khuyên
    Cám ơn bạn đã ghé thăm và tri âm những tấm lòng từ thiện của chúng tôi. Mong bạn thông cảm, chúng tôi mỗi chuyến đi không thể hoàn hảo, bởi cũng như các bạn, cuộc sống vẫn còn thiếu trước hụt sau. Nhưng không vì những khó khăn của cuộc sống mà những tấm lòng thiện nguyện nề hà. Xin lỗi các cô giáo, xin hẹn những người "Đưa đò" một lần gần nhất để quay lại và sửa chữa những thiếu sót này.
    Một lần nữa cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  6. Cuoc song quanh ta that y nghia. Nhung dong le hoen mi cam thong. Nhin nhung anh mat tho ngay, ngo nghinh cua cac con tho, nhung lop hoc lieu xieu trong nui, nhung con duong gap ghenh kho qua... chao oi! Sao ma thuong den the. Xin duoc chia xe voi cac co, cac chi, ban va em cong tac tai vung kho.

    Trả lờiXóa