Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

HOA ĐÀO LẠI NỞ

Những bông hoa tặng một người bạn - hãy tin yêu thêm cuộc sống anh nhé!

Sáng đi bộ quanh khu tập thể thấy có người đã mua cành đào về sớm. Chợt nổi hứng lên vườn Đào Nhật Tân xem đào cho đủ cảm nhận Xuân đã về đến đâu!

Vườn Đào giờ teo tóp, gọn gàng vào những góc vườn nho nhỏ, hay bên cạnh những tấm tôn quây công trình xây dựng. Đào thế bắt đầu nở để phục vụ các cơ quan công sở có nhu cầu trang trí sớm trước tết nguyên đán. Đào cành chưa có nhiều. Dù sao thì mùa Xuân cũng gần lắm rồi, không đợi giá cả thị trường bình ổn đâu.

Mùa Xuân - mùa của tình yêu, với riêng mình chả hiểu còn chăng khi mà cuộc sống thường nhật đã làm con người có thêm nhiều chai sạn - thờ ơ. Nhưng hoa Đào vẫn vậy, đẹp mê ly!

Gái 20 nè!


Các mợ tuổi cập kê nè!

Học sinh phổ thông nè!

Y choang "bà Ngoại" bắt đầu yêu nè!

Còn đây là tình yêu nè!

Xóm wordpress chứ còn ai nè!
Bài thơ của một người yêu anh, luôn mong cầu anh bình an!


Thế là xuân sắp đến rồi
Nhìn hoa đào nở mà người ngẩn ngơ
Hoa kia đẹp đến bất ngờ
Hay là phó nháy tình cờ gặp may
Thong dong thả bộ sáng ngày
Thấy hoa khoe sắc mà say lòng người
Hoa đào đẹp lắm ai ơi
Ngắm hoa đã thấy Xuân cười tiễn Đông
Ngoài kia nắng cũng đang hồng
Xua đi giá lạnh mùa đông buốt lòng
Mong cho trời cũng biết trông
Bõ công chăm sóc vun trồng bấy lâu
Làm sao hoa thắm tươi màu
Đón chào năm mới của bao tấm lòng.

30 nhận xét:

  1. Ui đẹp quá...mà công nhận ảnh chụp đẹp mê luôn, nhưng bông hoa đào màu rực rỡ trong gió đông!

    Trả lờiXóa
  2. Ôí giời vừa thấy o nhận xét xong đã thấy em Hà nội rùi. Chân nó dài có khác . Nhưng hoa đẹp thật.

    Trả lờiXóa
  3. ngay cạnh nhà người ta mờ lỡ không rủ người ta đi cùng à? Thế mà đòi Chân thành à? Đồ ăn mảnh kia! mốt mi chết với tau!

    Trả lờiXóa
  4. “Hôm nay mình thích hoa đào
    Ngày mai mình thích hoa nào nữa đây"

    Trả lờiXóa
  5. mềnh gọi điện chưởi nó. Nó bẩu "em tặng riêng Mô". Thế là nó vẫn giữ vững danh hiệu CHÂN THÀNH.
    Ai bẩu nó lại chụp trúng cái vỉa hè gần nhà mềnh nên mình tức là ngay cửa mờ nó không thèm ngó bà chị còm ốm o của ló nấy 1 tí.

    -----
    Bi giờ Hoàng Thượng Mô là ưu tiên số 1. Chả nói gì 1 bông chứ vạn vạn bông mềnh cũng nhường cho Mô hết. Mô ơi anh hãy gắng mở blog của Thành mà nhận lấy những bông hoa chan chứa hy vọng về 1 mùa xuân mới anh nhé

    Trả lờiXóa
  6. Thế là xuân sắp đến rồi
    Nhìn hoa đào nở mà người ngẩn ngơ
    Hoa kia đẹp đến bất ngờ
    Hay là phó nháy tình cờ gặp may
    Thong dong thả bộ sáng ngày
    Thấy hoa khoe sắc mà say lòng người
    Hoa đào đẹp lắm ai ơi
    Ngắm hoa đã thấy Xuân cười tiễn Đông
    Ngoài kia nắng cũng đang hồng
    Xua đi giá lạnh mùa đông buốt lòng
    Mong cho trời cũng biết trông
    Bõ công chăm sóc vun trồng bấy lâu
    Làm sao hoa thắm tươi màu
    Đón chào năm mới của bao tấm lòng.

    Trả lờiXóa
  7. Hoa đẹp quá!Và, Thành đúng là rất....Chân Thành.
    Mô vào xem sẽ xúc động lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  8. "Mô ơi anh hãy gắng mở blog của Thành mà nhận lấy những bông hoa chan chứa hy vọng về 1 mùa xuân mới anh nhé "
    ----
    "Hoa đẹp quá!Và, Thành đúng là rất...Chân Thành"
    ---
    "Làm sao hoa thắm tươi màu
    Đón chào năm mới của bao tấm lòng"
    .....
    Ôi, cảm ơn những tấm lòng!!!!

    Trả lờiXóa
  9. Hoa Đào nở sớm, đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  10. Đ/c Thành cho bà con ăn Tết sớm thế?

    Trả lờiXóa
  11. Không bít tết còn đào cho dân nghèo tui ko? Nở sớm thía?
    Công nhận thằng em nầy lãng mạn hơn vẻ bề ngoài nhở.

    Trả lờiXóa
  12. Em đi qua mấy cái cửa khẩu, rồi tuông ra bãi làng Phú thượng thì bạt ngàn hoa luôn. Không khí tĩnh lặng thuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  13. ngắm hoa đẹp quá ngỡ là mềnh nên đếch ngủ được...Thế mà xung quanh mềnh toàn đào là đào nên cũng chỉ thấy bt thoi. Giờ thấy nó úp lên sao đẹp hầy? Hay tại mắt nó tinh "gái" nên mới lựa được mấy "em hoa" choáng xờ váng thế chứ.

    Thôi mềnh không chạy ven hồ nữa mờ chạy trên vỉa hè chỗ nó chụp mấy em hoa xinh xem thế nào rồi chiều về bẩu Trà My chộp thêm mấy em để bon chen với nó.

    Ồ! giầy thể thao, quần bó, áo chùm tự tin kinh!. Không cho chúng nó thoát!

    Trả lờiXóa
  14. hiii, cậu này chán nhể, chụp ảnh hoa đào tặng anh Mô sao lại bỏ qua bông hoa ái phi thế nhể. :) chị Giáng hiền nhể nhể.

    Trả lờiXóa
  15. @các anh các chị: Bưởi ko vào được blog Word press của các anh chị. hic hic

    Trả lờiXóa
  16. Anh các em biết sửa sang lại rùi. Thứ tự công bình rùi. nàm xế thì ai mà không iu nhề. Đã bẩu mì chính cánh thì cả xóm cùng húp chung chớ! hé!hé!

    Trả lờiXóa
  17. Cho mình xin tấm số năm điiiiii!!!!

    Trả lờiXóa
  18. Cứ ở xóm GD là cho vô húp chung hết ạ

    Trả lờiXóa
  19. Ơ sao hôm nay lâu lên bài thế nhỉ/

    Trả lờiXóa
  20. Zoe và Lan ơi! thằng này bữa ni sao thế nhỉ? tự dưng cứ thăng lên xế bố thắng lào kéo lại được. Mỗi thằng NH thì còn mải bế bồng 2 con bưởi chíp, Thằng mõ năm hết tết đến very bussy? HN cong đuôi giải ngân đếm xiền. MK thì còn chăm mấy ảnh khọm già ở bãi cỏ xanh to nhất HN, HT thì yếu nằm đó? Các anh nớ thì ở xa cả. Không khéo nó bay về 9 tâng trời với mấy ẻm thì biết khi mố nó trở về hè?

    Trả lờiXóa
  21. Chẹp chẹp, đẹp quá. Nghe Happy New Year và thấy hoa đào trong nhà anh Thành nỏ muốn học hành chi nữa. Chỉ muốn đi rong thôi. :P

    Trả lờiXóa
  22. Đẹp dã man!
    Vì toàn là hoa trên những gốc Đào già nên mấy chị của Thành nhìn thấy sướng!
    Chúc cả nhà một năm mới Mạnh mọi nhẽ!

    Trả lờiXóa
  23. @ chị GH ơi....em đây em đây báo cáo em có mặt :)

    Trả lờiXóa
  24. đánh răng, xúc miệng P.S chưa. Cả rửa tay nách boi lữa.(tay đếm tiền cả ngày bẩn chít) Thực hành hun và bắt tay bắt chưn đóa. Tau có bí quyết ra truyền tới đó mới biết. Chắc chắn tau là người đc hun và bắt tc nhiều nhứt. hơ!hơ!

    Trả lờiXóa
  25. Già đập hột ra mờ ăn! Lúc lào cũng zà zà!ghét Đồ nầy!

    Trả lờiXóa
  26. Đẹp quá!Mình chưa bao giờ nhìn thấy hoa đào nở giữa nơi chốn của nó. Chỉ thấy trong Hội hoa xuân nhưng sao màu không hồng thắm như vậy mà hồng rất nhạt người ta bảo đó là Đào phai.
    Cánh hoa đào mềm mại và màu ngọt hơn hoa mai, nhìn đẹp làm sao.

    Trả lờiXóa
  27. @ Hà Nội
    Ui Hà Nội đẹp quá! Thật lòng đấy nhé.

    @ Zoe
    Hoa đẹp thật nên em tặng chị bất kỳ cành hoa nào chị thích nhé!

    @ GH
    Chị ơi, chị đi làm cả ngày thế biết rủ rê lúc nào đây?

    @ huongbuoi
    “Hôm nay mình thích hoa đào
    Ngày mai mình thích hoa Hồng nữa cơ"

    @ Chị Hà Bắc
    Thơ của chị hay quá, em cho lên cùng entry chị nhé, chị đồng ý đi, mà không cũng kệ chị, em đăng lên rồi.

    @ Nặc danh 19:21 Ngày 29 tháng 12
    Cám ơn những tấm lòng, cám ơn nặc danh!

    @ Anh Đỗ
    Anh cứ ngắm nhìn thỏa thích, nếu anh có thấy thiếu chi anh cứ nói để em lại đi chụp thêm về mời bà con ghé chơi nhà và thưởng hoa!

    @ Chị PB
    Chị ơi, dùi đục chấm mắm cáy quanh năm, tự nhiên cuối năm thấy buồn buồn phởn chút cho nó máu ấy mờ!

    Trả lờiXóa
  28. @ hth
    Vâng anh, em dân ở đó mà, dưng để vài hôm nữa cho nở nhiều rồi đi cả ngày, hôm nay đi một tẹo buổi trưa anh ạ!

    @ GH
    Bà Ngoại bắt đầu iu nên có vẻ lập trình thể dục thể thao kinh! Tiến bộ thế là tốt, cả thể thao lẫn ới tình!

    @ huongbuoi
    Hoa ái phi cho chị GH tự làm khắc sướng.
    Dạo này blog chặn lung tung cả, đừng hoang mang, vài ngày chán lại vào vô tư mà!

    @ Tiêu Dao
    Vâng mời Bác ạ, bác layys về bức nào là em mừng bức ấy ạ, đỡ ế ẩm!

    @ Zoe
    Em mấy hôm nay bận rồi. Có gì vui chị đăng nha, để em sang comment cướp với hth

    @ Chíp
    Tớ đăng bài hay để động viên cậu học tốt đới, đừng đổ tại tớ đấy!

    @ Bác Đồ
    Em cũng biết vậy mà bác, xóm mềnh có mấy ai được như Chíp - Bưởi đâu.

    @ Cát Trầm
    Rất vui mừng đón CT đến trang Blog nhỏ này. Rất vui khi bạn bè thấy được chút sảng khoái tại đây!

    Trả lờiXóa
  29. Thành ui,

    Hoa đào đẹp quá, mà cũng đẹp hơn nhờ máy ảnh xịn và nhiếp ảnh gia xin là chính nè ! :D
    Cảm ơn em đã cho ngắm hoa đẹp sớm nhé.
    Chủ nhật nầy cafe xong mà hụi nhà mình lượn lên đó ngắm và chụp ảnh được thì hay nhở. hi hi

    Ah,Em gặp chị KD chưa? hông thấy em nhắn lại cho chị nè.

    Trả lờiXóa
  30. Hôm nay e thích hoa đào
    Ngày mai e thích hoa Hồng nữa cơ
    ...
    Hồng đỏ, Hồng tía Hồng vàng?
    Loay hoay chả biết nên yêu Hồng nào?

    Trả lờiXóa