Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

NƯỚC SẠCH CHO XÉO DÌ HỒ ĐÃ KHÉP LẠI

Ngày 15/01/2012 chúng tôi đã có một chuyến đi thiện nguyện lên với Xéo Dì Hồ cùng các bạn bè lo áo ấm - quà tết cho các em học sinh và bà con dân tộc (Nguồn), nhân chuyến đi đó tôi đã thay mặt tất cả những tấm lòng nhân ái tạm ứng lần 1 cho nhà trường khoản tiền 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng chẵn) để nhà trường triển khai các công việc xây lắp bể nước. Như vậy, với dự án này còn thiếu 18.500.000đ (Mười tám triệu, năm trăm ngàn đồng) để hoàn thiện và đưa vào sử dụng. (Mời xem ở đây!)
Số tiền đã nhận được từ các nhà hảo tâm tính đến 23h00, ngày 14/01/2012 là 15.965.000đ. Vậy sau khi tạm ứng đợt 1 cho Xéo Dì Hồ còn lại 965.000đ (Chín trăm sáu mươi năm ngàn đồng) (Mời xem ở đây)
Đến nay, ủng hộ lời kêu gọi này, các anh chị em và các bạn bè xa gần đã nhiệt tâm đóng góp đủ số tiền xây dựng bể nước sạch.
Theo đúng lịch đã hẹn trước với ban giám hiệu nhà trường và đại diện địa phương. Hiệu trưởng nhà trường đã thông báo công tác xây dựng bể nước và lắp đặt ống dẫn nước đã hoàn thiện.
Đồng thời, chị Anh Thơ - Tuyết Anh (Đại diện nhóm Vì ta cần nhau) đã đóng góp cho chương trình một khoản tài trợ lớn, gần đủ cho dự án thành công và sử dụng đúng mục đích.
Vì những lý do trên, và được sự giúp đỡ của một nhóm Bác Sỹ bệnh viện Nhi. Tôi xin khép lại chương trình này bằng một chuyến đi Xéo Dì Hồ khám sức khỏe cho các cháu và trao nốt số tiền xây bể nước và lắp đặt ống dẫn nước sinh hoạt về trường.
Dự trù danh mục thuốc kháng sinh và thuốc bổ đã được BS Đào thị trân Huyền (BV VN-CB) lập ngày 21/02/2012. Tôi đã nhờ một dược sỹ đi mua giùm.
Mọi đóng góp cho các em thơ và tập thể giáo viên Xéo Dì Hồ vẫn được tiếp nhận tại tài khoản: Số tài khoản 32265979 - Vpbank Kim Liên - chủ TK Nguyễn thị thanh Nhàn để mua sắm - trang bị thêm một số trang thiết bị y tế thường xuyên cho các em. Sẽ khép lại vào 23h59' ngày thứ tư, 22/02/2012.

Cơ số thuốc tân dược và thuốc bổ đủ cho thăm khám cho các em thơ Xéo Dì Hồ.
Danh sách đợt 2 ủng hộ Xéo Dì Hồ:
1/. Số tiền còn lại tính đến 23h00, ngày 14/01/2012: 965.000đ
2/. Anh Hà (Phố Chùa Láng): 2.000.000đ
3/. Gió Phương Nam: 1.000.000đ
4/. Hà Nội: 1.000.000đ
5/. Small (lần 2): 200.000đ
6/. Cua đồng: 1.000.000đ
7/. Hiền Nga (lần 2): 300.000đ
8/. Maria GiangHien (lần 2): 500.000đ
9/. Khánh Nhi (lần 2): 500.000đ                             ===>> 0h00 ngày 8/02/2012: 7.465.000đ
10/. Hà Bắc (lần 2): 300.000đ
11/. Chị Hoàn: 500.000đ
12/. Chị Zoe (lần 2) 500.000đ
13/. Chị Xuân Hoa: 500.000đ
14/. Anh Đồ ( langthangblog): 500.000đ          ===>> 9h00 ngày 21/02/2012: 9.765.000đ

3 nhận xét:

  1. Thôi thì không lấy của cháu Hiền Anh nữa thì của chị là 1.000.000 chứ.
    Em ghi lại của chị là 1.000.000 đi
    ---
    Còn Nghênh Xuân chị sẽ tính tiếp mà. Em đừng có lo.

    Trả lờiXóa
  2. Thành ơi. GPN phải bật lên thành tiếng rằng GPN rất vui và hạnh phúc vì một phần nhỏ bé của mình góp sức với cả một tấm lòng thương yêu to lớn của tất cả các anh chị và các bạn, trong đó có Thành luôn là điểm tựa vững chắc với tinh thần cho các em thơ Xéo Dì Hồ.
    Có lẽ T cũng thấm mệt cho các chuyến đi. Ngủ ngon và ấm áp nhé T!

    Trả lờiXóa
  3. Em của chị ơi! Thế là ý tưởng của em đã thành hiện thực rồi. Chương trình đã khép lại nhưng tình yêu thì vẫn luôn ở lại trong lòng mỗi người thiện nguyện và những người dân lành nghèo khó ấy.
    -----
    Hy vọng sẽ lại lên đó và chung mình sẽ tha thồ thả mình xuống dòng nước mát ấy. Không như bữa tên HTH hét lên: "bà rửa tay tiết kiệm chứ. Bao nhiêu con người mới có cái thùng nước còn ấy..."

    Trả lờiXóa