Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

THĂM CHÙA CÔN SƠN

Chùa Côn Sơn có tên chữ là Thiên tư phúc tự (Chùa được trời ban phúc) toạ lạc dưới chân núi Côn, còn gọi là núi Hun hay núi Kỳ Lân. Núi có hình con Kỳ Lân lớn quay đầu về hướng đông bắc để canh giữ an lành cho cả một vùng trời đất bao la. Côn Sơn vốn là nơi tôn quý của đất trời, có địa linh nhân kiệt, vừa là một trong ba chốn Tổ thiền phái Trúc Lâm của cả nước, vừa là nơi hội tụ các danh nhân, trí sĩ đã đi vào lịch sử.
Còn có tên gọi là chùa Hun, xưa là một công trình kiến trúc vĩ đại gồm 385 pho tượng, từng là quần thể nguy nga với 83 gian, gạch đỏ, ngói để men màu. Chùa là nơi tu hành của Quốc sư Huyền Quang- vị tổ thứ ba của Thiền Phái Trúc Lâm.
Mời các bạn cùng tôi vãn cảnh nơi đây trong một chiều xuân.



Lối vào được lát gạch nghiêng rất khang trang

Nhìn từ xa lại


Nhà bia 56 gian bên trái

Nhà bia 56 gian bên phải

Lật thuyền mới rõ dân như nước!

4 nhận xét:

  1. Đã đi Yên Tử về là phải ghé Côn Sơn phải không bạn?
    Côn Sơn có thứ rượu trắng đậm đà thiệt ngon.

    Trả lờiXóa
  2. Cu Mô rất thích vãn cảnh chùa. Vào đó tự dưng thấy tâm hồn thư hái, yên tĩnh lạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chùa này rộng thật anh ạ, không gian tĩnh lặng lắm - thật u tịch.
      Ở HN em thi thoảng có vào chùa Chấn Quốc, nơi ấy không rộng, nhưng được cái là chùa nằm giữa bao la nước hồ Tây nên tiếng mõ lời kinh cũng lay động tâm can!

      Xóa