Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

ĐƯỜNG LÊN CHÙA ĐỒNG - YÊN TỬ

Mời các bạn, các anh chị lên thăm chùa Đồng trong một sáng mùa xuân se lạnh và mây mù cùng tôi. Rất mong các bạn, các anh chị có những phút giây thanh thản khi ghé thăm nơi đây!
Đầu tiên, từ bãi đỗ xe chúng ta vào nhà ga cáp treo và mua vé khứ hồi (Không bắt buộc vì vẫn còn nguyên con đường đi bộ từ ngàn xưa) với giá 250.000VNĐ
Đường lên bằng cáp treo.

Sau khi đi hết chặng cáp treo 1, phải đi qua đoạn bậc thang dốc đứng này để lên Tháp Huệ Quang
Lối lên tháp.

Qua tháp Huệ Quang chúng ta sẽ lên chùa Yên Hoa theo những bậc đá này, dốc đứng hơn những bậc trước.
Bậc dốc đứng

Cây Đại khoảng 700 tuổi
Chùa Yên Hoa trong mây m

Cây Thông trong sương mù

Chồi non
Vượt qua Chùa Yên Hoa, sẽ đi nốt chặng cáp treo thứ 2. Sau khi ra khỏi ga cáp treo du khách bắt buộc đi bộ từ đây (Theo tôi nghĩ không nên đi chặng cáp treo thứ 2 này vì hiệu quả không cao)
Lên Chùa Đồng trong sương sớm

Đường rừng thấp thoáng

Đường bãi đá

Cheo leo

Thấp thoáng bóng Chùa nơi đỉnh núi chìm trong mây mù.

Từ Chùa Đồng nhìn xuống, mây mù dày đặc thấp thoáng một ngọn tháp

Du khách dập dìu

Mái chùa cong cong


Toàn cảnh ngôi chùa Đồng nhìn từ mặt trước.

6 nhận xét:

  1. Em đi Yên Tử 3 lần thì 2 lần lên được đến chùa Đồng còn năm ngoái chỉ lên đc đến gần nới thôi vì cứ trèo gần đến nơi lại bị bật ra ngoài vậy nên chỉ đứng nhìn lên thui ạ. Sương mù trên Yên Tủ thì tuyệt rồi như mờ mờ ảo ảo đep!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi YT lần trước, lâu rồi sợ hốt hền. Lần đó lên đến gần, đang dứng trên đường bãi đá thì tắc không đi được nữa, loanh quanh có người trượt chân. Thế là bộ đội ở đâu túa ra rất đông đảm bảo tinh thần du khách. Anh lò dò ra phía bờ vực nhìn xuống - choáng luôn vì vách đá dựng đứng thế là lùi.
      Mấy năm rồi vẫn ân hận là chưa lên được đến nơi. Lần này đi thì không đông và chụp ảnh đó!

      Xóa
  2. Đk lại long nhong đi khắp chốn nữa đó hả? hic, em cũng thèm đi. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhong nhong ngựa ông đã về - Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn!

      Xóa
  3. Bái phục sức đi của Thành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả là em đang là tỷ phú thời gian mà bác!
      Em đang đợi chuyến vào phương đó đây!

      Xóa