Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 21, CHIỀU 15/04

Hôm nay Chủ Nhật, thời tiết rất đẹp cho một trận đá bóng, gió nhẹ. Các cầu thủ No-U lại ra sân đúng theo lịch hẹn... ở một sân khác (Đây đã là lần thứ 3 chúng tôi phải di chuyển địa điểm). Trong thời gian vừa qua, các hoạt động sinh hoạt thể thao lành mạnh luôn bị những lực lượng mờ ám - khó hiểu can thiệp một các bí hiểm để ép chủ sân không cho đội bóng No-U thuê sân bãi. Tuy vậy, không gì có thể ngăn cản được chúng tôi đến với nhau trong những ngày chủ nhật. Xin cảm ơn các cổ động viên đã nhiệt tình ra sân cổ vũ ... bất chấp những nguy hiểm hay đe dọa nào đó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Xin cảm ơn các bạn hâm mộ trên Blog và FB luôn theo dõi động viên chúng tôi!
Mời các bạn xem một số hình ảnh trận đấu chiều nay trên sân được phóng viên LT ghi lại:

No-U Hoàng Sa


Những người bạn thân thiết

Khai cuộc

Thủ thành VQN luôn là thủ thành số 1 của đội


Mỗi khi có đội bóng ra sân, những cổ động viên coi đó như một ngày hội.

Cầu thủ Bầu

Ngoài đường biên náo nhiệt

Nhưng trên sân vẫn thi đấu tập trung hết mình


Hai khán giả nhí đến từ Reuters, đã sang VN công tác được 3 năm
Lần đầu biết mùi thơm ngon của bánh tẻ Sơn Tây

Dọa tàu lạ
Trái bóng tiêu chuẩn 2012 là món quà của một người hâm mộ đội No-U

Cầu thủ NHN ghi bàn!

"NHN" là tiền đạo của đội trẻ No-U hôm nay

Cầu thủ trẻ "Gốc sậy"

Tiền đạo đội trưởng Lê Dũng bật "cao" đánh đầu và ghi bàn.

VN đang đua tốc độ cùng cầu thủ trẻ NVH

Một mình NVP với các càu thủ đội trẻ NM; NHN và QMĐ

Đe dọa khung thành đội già!

Một mình chống lại các em.

23 nhận xét:

  1. Chúc CLB luôn giữ vũng tinh thần thể thao,mạnh mẽ,khéo léo,thi đấu trung thành với tinh thần khoẻ để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc,khoẻ để chiến thắng bạo tàn.Mong cuối tuần nào cũng thấy hình ảnh CLB trên trang Web

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất mong mỗi cuối tuần được ra sân một lần mà khó lắm thay!

      Xóa
  2. nghèo hèn lạc hậulúc 07:57 16 tháng 4, 2012

    kín đéo chịu đuợc có gì thì alô cho anh em những ai yêu nuớc thích thể thao ghét chế độ tham gia thi đấu cổ vũ tình thần sức khoẻ để còn phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kín vậy mà chỉ hai tuần lại phải chuyển sân một lần đấy ạ!
      Rất mong có thêm nhiều anh chi em đến sinh hoạt cùng CLB bóng đá No-U vậy mà điều giản dị đó cũng khó khăn quá!

      Xóa
  3. Eo. Có mấy bác tóc bạc vẫn máu đá thế hở đại ka?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CLB này đặc biệt nhất hành tinh mà!
      Có thêm cả Chip là thành viên nữa nhé!

      Xóa
    2. Chíp chơi được vị trí tiền đạo đấy. Nhưng mà chỉ sợ Chíp vào sân,các bác tóc bạc lại ra sân thì mệt. hí hí :)

      Xóa
  4. Tuy không ra cổ vũ được nhưng mỗi lần thấy CLB bóng đá NO-U thi đấu, cũng như mỗi lần thấy những người biểu tình yêu nước, gồm mọi thành phần, mọi lứa tuổi gặp mặt nhau là tôi lại thấy mừng và khâm phục. Khâm phục bởi lẽ, bất chấp sự đe dọa của các "thế lực thù địch" thực sự, họ vẫn hiên ngang thể hiện sự dũng cảm của mình, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh. Chính điều đó đã làm nên sức mạnh của họ.
    Xin chúc mừng tất cả mọi người trong cái tập thể kiên cường ấy. Dù công khai hay âm thầm thì chắc các bạn cũng biết, hàng triệu triệu con người Việt Nam luôn ủng hộ và đứng bên cạnh các bạn. Hành động của các bạn là cao cả, hợp lòng người.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi ở SG. Trong SG có nhiều đội lão tướng, như lão tướng Văn nghệ sĩ... Hay là các ông bầu đội No-U mời các đội lão tướng Thể Công, CAHN, Bưu Điện, Đường sắt... đá giao hữu. Đã là lão tướng còn sợ gì nữa.
    Phải làm sao, mỗi chiều cuối tuần, việc ra sân của No-U thành sinh hoạt mở rộng cho những người yêu thể thao và yêu biển đảo VN.

    f 361

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi chiều cuối tần đơn giản là đá bóng mà vẫn bị ngăn cấm Bác ạ. Sự thật phũ phàng đang hiện hữu là vậy!

      Xóa
  6. Các bác và các bạn trẻ thật kiên cường...vượt qua nỗi sợ hãi vô hình mà bên an ninh VN luôn tạo ra để đe doạ người dân. Mọi người cố gắng lên nhé, nhân dân luôn bên cạnh mọi người, tổ quốc luôn bên cạnh mọi người.

    Trả lờiXóa
  7. Sức mạnh nhân dânlúc 09:48 16 tháng 4, 2012

    Đất nước là của 90 triệu dân, không ai có quyền định đoạt vận mệnh dân tộc. No-U là điều chính đáng, có lợi cho tổ quốc...kẻ nào ngăn cấm là những kẻ tiếp tay cho giặc.

    Trả lờiXóa
  8. Đội bóng của các bác muốn không bị những kẻ "côn đồ giấu mặt" phá bĩnh thì phải nhanh chóng đổi tên "NO-U" thành "YES-U".

    Trả lờiXóa
  9. Muốn tham gia đội bóng thì cần có tiểu chuẩn gì dzậ các bác? Vợ mình bảo ăn không ngồi gõ cái Còm-Pu-Tờ thì sẽ hại cho sức khỏe, do đó tôi muốn tìm môn thể thảo nào để rèn luyện sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác cứ ra sân đá thôi ạ. chưa biết thì tập dần sẽ biết. Đội bóng No-U khỏe để bảo vệ tổ quốc khi cần. Rất mong sớm có thêm một cầu thủ No-U
      Trân Trọng
      Binh Nhì

      Xóa
    2. Mỗi chiều chủ nhật rất mong Bác ra sân dù nhiều điều còn khó khăn để đến được với các thành viên No-U và trái bóng tròn!

      Xóa
  10. Sang năm anh ra, xin vào đội uộc không Thành ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em dành đến anh một món quà là 01 bộ áo đấu No-U không biết anh có đồng ý không ạ?

      Xóa
  11. Câu lạc bộ bóng đá NO-U sẽ đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam! Chúc các thành viên CLB chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  12. Co len cac ban! Chung toi luon ung ho nhung sinh hoat that lanh manh cua cac ban.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chúng tôi chơi một môn thể thao rất lành mạnh và bổ ích!

      Xóa
  13. Những điều bất công đến trái đạo lý vẫn luôn hiển hiện trên đất nước VN. Lòng yêu nước lại là một thứ nhạy cảm và phải được cho phép. Các bạn cứ làm theo lẽ phải, còn những thằng tay sai bán nước hèn hạ thì chúng nó phải chịu quả báo thôi. Ông bà tổ tiên của bọn chúng ở nơi suối vàng chắc đau lòng và nhục nhã vì chúng nó lắm.

    Trả lờiXóa