Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

HẢI KHẨU LINH TỪ

Đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - Kỳ Anh - Hà Tĩnh







Nhà bia

"... Vá xiêm áo vua Ngu, dám đâu sánh người nam tử, trút trâm cải Khương hậu, 
khuyên vua nghĩ tới triều đình. Mạo muội bày tỏ mười điều, chỉ mong được một ..."
...

Ba: Ngăn chặn lũ lộng quyền đề phòng chính sự sâu mọt.

Bốn: Thải loại bọn tham nhũng để trừ tệ đục khoét của dân.

...

Tám: Chọn tướng cần người thao lược, chớ nể con ông cháu cha. 

Bến thuyền bên ngoài ngôi đền. Biển núi hữu tình - Non sông hùng vĩ!

9 nhận xét:

  1. Ui cha ,hay quá ,sớ này mà dâng VUA thì tuyệt quá .Cứ y chang KÊ MINH THẬP SÁCH mà thực hiện thì thiên hạ THÁI BÌNH .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo thông tin em có được thì:
      "Chế Thắng Phu nhân là cung phi của Vua Trần Duệ Tông, tên là Nguyễn Cơ, tự là Bích Châu, vốn là con quan Triều Trần, 13 tuổi bà đã thông thạo Tứ Thư, Ngũ Kinh. Bà vào cung năm 1373. Vào cung Vua được ít lâu, Nguyễn Thị Bích Châu cảm thấy triều cương ngày càng sa sút, chính sự đổ nát, nhân tài không được trọng dụng, nịnh thần lộng hành… nên đã tự mình thảo: “Kê minh thập sách” dâng lên Vua Trần Duệ Tông. Vua xem xong, vỗ vào phách cây đàn mà khen rằng: "Không ngờ một nữ tử lại thông tuệ đến thế" nhưng lại không dám đem thi hành. Bà mất vào mùa xuân năm Đinh Tỵ (1377) trên đường hộ giá Vua Trần Duệ Tông, được Vua Lê Thánh Tông phong Chế Thắng Phu Nhân và lập đền thờ tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) năm 1470."

      Xóa
  2. Quá bất ngờ về entry này của cậu! Và mong được xem nhiều bộ ảnh di tích danh thắng của cậu, vì cậu được đi khắp nơi ...

    Trả lờiXóa
  3. Cường đi bao giờ đấy,hay quá !

    Trả lờiXóa
  4. Ui, quê tui đó. Đẹp không, không rủ tui đi với,

    Trả lờiXóa