Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

NGÃ BA ĐỒNG LỘC - HÀ TĨNH

Tháng tư này, nhiều những người đang sống đi thăm những anh hùng - liệt sỹ đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ tổ quốc để bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh anh dũng ấy! Và tôi đã tự vấn trong chuyến đi, rằng: "Tổ quốc đã 37 năm độc lập, còn những trăn trở gì cho cuộc sống hôm nay?"
Mời các bạn đến thăm nơi yên nghỉ của 10 cô gái tại ngã ba Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong

" ...
Hai mươi bẩy năm qua chúng tôi chưa thêm một tuổi nào
Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc
Thương chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc
Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
Nắm mỳ luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường.
... "
Đồng Lộc, 05/07/1995
Vương Trọng     

5 nhận xét:

  1. Thương tiếc và động lòng tự hỏi không biết người thân của các chị có được bình an không?

    Trả lờiXóa
  2. Một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn.... đau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì mà tương tàn ! tôi post lại comment của tôi ở blog khác này

      -----------------------------------

      ĐƯỢC LÀM VUA THUA LÀM GIẶC !

      Nếu không muốn làm giặc thì ĐƯỢC LÀM VUA THUA LÀM DÂN

      Cuộc chơi này đã xong và phải chấp nhận thôi. Đừng có ai dù ở trong nước, hay hải ngoại tìm các lý lẽ, lý luận để bào chữa hay chứng minh cái đã xảy ra và kết thúc rồi.

      Cuộc chơi bây giờ là cuộc chơi khác : một cuộc chơi DÂN CHỦ, ĐA ĐẢNG

      Những người tự nhận/tự gọi/được phong là nhà dân chủ trong quá khứ không những phải đối mặt với nhà cầm quyền mà chính họ còn bị cạnh tranh khốc liệt bởi thời đại, bởi biến động của xã hội, của những người mới xuất hiện huặc chưa xuất hiện. Vì tôi thấy phần lớn những người này không có viễn kiến, uy tín, tầm mức hoạt động. Bởi vì những người tài mới nhoi lên thì đã bị chính quyền tiêu diệt làm cho kiệt quệ rồi !

      Xóa
  3. Viết những lời như thế này bảo sao ông Vũ không ngồi tù.

    Trả lờiXóa