Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Những khoảnh khắc bên lề sân cỏ No-U (P1)

Kể từ trận đấu đầu tiên chiều ngày 30/10/2011 của CLB bóng đá No-U đến nay, CLB đã ra sân tập luyện được 23 trận. Trong 23 trận đó đã không dưới 04 lần phải thay đổi sân bãi vì bên chủ sân không cho thuê với các lý do họ đưa ra là vì cơ quan công an yêu cầu không cho No-U chơi bóng.
Và CLB đã thi đấu giao hữu được 05 trận với các đội bạn, đặc biệt trận đấu với đội Dầu Khí bị hủy bỏ khi tiếng còi khai cuộc vừa cất lên cũng bởi lý do bên chủ sân đưa ra là bên công an yêu cầu giải tán.
Về thể lực và kỹ thuật của từng cầu thủ và tập thể đã được cải thiện đáng kể, điều đó là không thể chối từ. Hôm nay tôi muốn mời các anh chị và các bạn xem lại một số những khoảnh khắc bên đường biên, những kỷ niệm của những cổ động viên luôn mến mộ và đồng hành cùng CLB bóng đá No-U trong suốt thời gian qua.
Xin cám ơn họ, những cổ động viên đã làm nên CLB bóng đá No-U hôm nay!

Trận đấu ra mắt ngày 30/10/2011 trên sân Hải Đăng.
Chị Bùi Hằng đã đến sân để cổ vũ cho No-U sẽ phát triển mạnh mẽ


Những cổ động viên xinh đẹp trên sân và cũng là những cô gái hô vang
đả đảo Trung Hoa gây hấn trên biển Đông mùa hè 2011

Bánh tẻ chị Bùi Hằng mang về từ Sơn Tây quê chị đến thẳng sân cỏ.

Niềm vui ngày thành lập CLB No-U

Cầu thủ NXD và LQQ trong những trận ra sân đầu tiên của CLB

Sau mỗi trận đấu, số lượng CĐV lại thêm đông.

Đây là hình ảnh trên sân bóng, nhưng tôi xin đưa vào "khoảnh khắc"
bởi chỉ lần này thôi rồi cầu thủ Binh Nhì chuyển nghề!

Trọng tài "Em bé cải" cũng là CĐV sáng lập

Cũng có những va chạm, nhưng ai cũng cười vui!

CĐV từ phương xa cũng đến sân cùng cầu thủ!

Làm duyên ngay cả bên đường biên sân cỏ!






Huấn luyện viên!

Chị lúc nào cũng xinh đẹp và tươi cười!


Một lần hy hữu phải làm CĐV của cầu thủ Văn Phương


CĐV No-U vô tư và thoải mái nhất hành tinh!


Binh Nhì đã tham gia đội PV của CLB rồi!

Những tấm lòng hảo tâm!

Con trai chị Hằng ra HN cũng tham gia No-U FC

Những phút giải lao!

Những cuốn sách hay cũng được trao tận tay bên lề sân cỏ

Đội ngũ PV hùng hậu và chuyên nghiệp!

Tiếp tế đồ ăn

Đấu súng

Chúc mừng!


2 nhận xét: