Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 28, CHIỀU 10/06

Ra sân nào các cầu thủ No-U. Nối tiếp chiều thứ 7 của No-U SG nào. Hãy có một trận đấu bóng trên tinh thần No-U, phản đối đường lưỡi bò của Trung Hoa lè ra biển Đông!

No-U SG ra sân 09/06
Và thời tiết đã ủng hộ cho No-U một buổi chiều chủ nhật thật tuyệt vời để các thành viên và cầu thủ có một buổi luyện tập - giao lưu rất vui vẻ.
Mời các anh chị và các bạn xem một vài hình ảnh được ghi lại trên sân:



Phóng viên - trọng tài EBC






Tất cả đều phải khởi động

Luyện tập bật cao đánh đầu







Nguyễn văn Phương luôn cầm nhịp trận đấu





Tiền đạo LVD phải rời sân sớm cùng con trai

Tiền đạo Lê Dũng đi bóng rất kỹ thuật


Bàn thắng đã đến, VQN đã không giữ được mành lưới





Sự buồn bực của thủ thành số 1


Lại một bàn thắn đẹp đã được ghi


Trung vệ Việt Hưng

Thủ thành số 2 của No-U rất nhàn trong trận này


Lưu niệm sau trận đấu thứ 28 của CLB

Cũng trong chiều nay, ba thành viên của No-U FC (LT - BV - CHC) thay mặt CLB đã đi thăm hỏi thai phụ LB, cô đang mang thai em bé 22 tuần tuổi nhưng gặp phải hoàn cảnh éo le. Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của No-U FC.

22 nhận xét:

  1. Nhất trí ,ủng hộ và vui mừng NO-U ngày càng lớn mạnh ,quy củ .
    Luôn chúc các bạn đoàn kết một lòng ,chung tay bảo vệ Tổ quốc ,xé bỏ đường lưỡi bò phi lý .Nguyện cùng nhau giữ gìn từng tấc đất từng gam biển của Tổ tiên cho Quê hương ta .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị rất rất nhiều. Chị đã luôn luôn ủng hộ bọn em về tất cả!
      Mong chị nhiều sức khỏe - hạnh phúc!

      Xóa
  2. Tổ quốc lâm nguy, xin những người con Việt Nam hãy đoàn kết để bảo vệ mảnh đất do tiền nhân để lại.
    Đả đảo Trung quốc xâm lược.
    Trời chu đất diệt bọn bán nước cầu vinh!
    Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con gái xinh đẹp khỏe khoắn và ngoan ngoãn quá!

      Xóa
  3. Bùi Thị Minh Hằnglúc 07:54 11 tháng 6, 2012

    Chúc mừng NO-U Hà Nội đá bóng hay và làm Từ thiện. Mong sớm gặp mặt và có điều kiện góp sức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong ngày tái ngộ rất nhiều chị ạ. Đã 28 trận đấu chị không ra sân rồi đó!

      Xóa
  4. An ninh họ đều biết và theo dõi rất kỹ các hoạt động của No-U. Nhưng ở xa như chúng tôi muốn tìm địa chỉ để đến cổ vũ sao khó thế. Lần trước tìm mãi mới ra cái sân Mic, còn vừa qua không sao tìm ra nơi cần đến !
    Tô Oanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Tô Oanh liên hệ qua mail để tiện thông báo địa chỉ sân tập ạ.
      Rất cám ơn Bác đã theo dõi và động viên No-U FC!

      Xóa
  5. NO U đang gắn kết mọi người cùng làm những việc rất bổ ích và có í nghĩa, hãy luôn có gắng lên các cầu thủ và cổ động viên của NO U, một Câu lạc bộ lớn mạnh như MU sẽ là tương lai của các bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ là một No-U FC đi vào cuộc sống của con cháu chúng ta!

      Xóa
  6. Cho cả con gái ra sân hả Đk :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con một cầu thủ (Thủ môn) của CLB đó cậu!

      Xóa
  7. No U trao quà cũng chụp hình PR ... mong pro hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có ý PR hay PA gì đâu ạ, chỉ là chi tiền quỹ nên phải minh bạch thôi mà bạn tuan7n. Rất cám ơn đã quan tâm ạ!

      Xóa
  8. Càng ngày càng thấy NoU từ dàn cầu thủ, phóng viên, cổ động viên...rất chuyên nghiệp. Rất vui vì điều này!

    Trả lờiXóa
  9. Không có dịp tới sân cổ vũ nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng luôn nhớ tới No U.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nào có điều kiện ra sân ngay nhé, chúng tôi rất mong cậu đấy!
      Chúc sức khỏe và công việc hanh thông!

      Xóa
  10. Có dịp sẽ đến ủng hộ các bạn.
    Mong sẽ có nhiều clb NoU trên khắp cả nước

    Trả lờiXóa
  11. Em biết chỗ rùi, anh có thể ll với em qua tuanbui79@gmail.com anh nhé! em Tuấn Bùi

    Trả lờiXóa