Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

CLB bóng đá No-U bước trưởng thành một năm.

Ngày 30/10/2011 chúng tôi, những con người yêu nước đã từng cùng nhau xuống đường biểu tình phản đối những hành động bá quyền của nhà cầm quyền china trong mùa hè đỏ lửa ấy đã họp nhau lại và cùng nhau thống nhất thành lập nên câu lạc bộ bóng đá No-U. Câu lạc bộ bóng đá No-U trước nhất là một CLB của những người cùng tâm nguyện "XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ, BẢO VỆ TỔ QUỐC" và không kể tuổi tác, nghề nghiệp miễn là mang trong mình tinh thần yêu nước ghét bá quyền, yêu bóng đá, yêu cái đẹp, khơi dậy tinh thần thượng võ. Một năm kể từ nagyf thành lập đã qua, lại sắp đến ngày 30/10, màu áo của câu lạc bộ bóng đá No-U FC đã, đang và sẽ trở thành màu áo đặc biệt để dễ dàng nhận ra những con người Ái Quốc.
Để chuẩn bị cho dịp chào mừng No-U FC một tuổi, từ hôm nay, trang Blog nhỏ này sẽ lần lượt ôn lại những bước đường trưởng thành của chặng đường đã qua. Mời các bạn đón xem!

Con dế ngày xưa giờ đã sắp lấy chồng

Các thành viên của đội bóng trong 1 chuyến thiện nguyện miền Tây Bắc

Chủ tịch danh dự trao giải cho cầu thủ "Nhi đồng của No-U"

Món quà của chị Bùi Hằng ngày ra quân 30.10.2011

Em bé nước bạn đang thưởng thức bánh tẻ Sơn Tây

Làm duyên làm dáng bên đường biên cùng No-U FC

Ôn lại ngày xưa


Trong tấm ảnh này giờ có cặp nên duyên nhờ No-U.

Nhớ Người buôn Gió

Bé Tentra đã được nghe bố nói: “Bố đã làm gì khi Tổ quốc lâm nguy???”

Các cầu thủ nữ đầu tiên cho một No-U nữ tương lai.

Đồng phục thi đấu mới

Con trai người đội trưởng Lê Dũng

Ngoài việc làm hạt nhân của No-U nữ là những việc như nài ...

Trong khi chống cô ấy đang tìm chỗ đứng

Không chỉ ra sân là để chơi bóng đá, mà còn nhiều việc  ý nghĩa nữa.

Riêng buổi ra sân này, No-U FC vừa giao hữu vừa luện tập trên 2 mặt sân


Mọi lúc, mọi nơi đều kiên định bảo vệ chủ quyền tổ quốc.


Thế hệ No-U tương lai

Đáng yêu làm sao!

Hai thế hệ Bác - Cháu cùng một chiến tuyến


Những gương mặt thân yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét