Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Sắc tím Đà Lạt!

Người ta cứ nói tím Huế là đẹp nhất, tôi thấy tím Đà Lạt cũng không kém. Qua những cánh hoa, tay nghề thợ ảnh vườn, mong ai đó nhìn ngắm hoa như nghe được tiếng chuông nhỏ đang reo để nhắc nhở mình hãy dành cho bản thân những khoảng thời gian ngắn ngủi để tự tâm hồn mình thấy được hạnh phúc quanh mình. Giản đơn và đầy ắp!




















Hoa Mua chứ không phải hoa Sim:

1 nhận xét:

  1. Lâu nay ai cũng chỉ nghĩ tím là màu sắc biểu trưng cho sự chung thủy, nhưng đố ai biết được trong muôn ngàn sắc tím, đâu là tím thủy chung?
    Mỗi bông hoa lại mang một sắc tím riêng biệt, nhìn kỹ sẽ thấy ko mấy giống nhau, về màu sắc.

    Trả lờiXóa