Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

KHÔNG TÊN!

Tớ là một loại hoa được trồng bên hàng rào nhà cậu. Cũng lâu rồi, hôm nay tớ nở bừng rạng rỡ, tớ làm cậu bất ngờ và tớ nghĩ nhiều người có tâm trạng như cậu, vậy nên cậu không phải ngại ngần gì đâu khi đưa tớ lên trang Blog nhỏ của cậu.


Cậu sẽ hỏi tớ tên gì? Tớ không tên hay cậu đã quên tên! Chỉ biết, người thân của cậu đã chăm bón và mong đợi ngày này, ngày cậu ngỡ ngàng!











17 nhận xét:

  1. Hoa đẹp , lời bình cũng hay và đẹp .
    Anh cho hỏi tên hoa là gì nhỉ ? cũng muốn trồng 1 cây ở ban công

    Trả lờiXóa
  2. Chùm hoa tím đẹp thật giản dị! Đúng là đóa hoa vô thường...

    Trả lờiXóa
  3. Tớ biết cậu chuyên đi hái hoa bẻ cành! Hoa đẹp thế mà cậu không hái tặng tớ một cành?
    Tạm đặt tên là đóa hoa vô thường nhé!..Hehe

    Trả lờiXóa
  4. Hoa đẹp quá em nhỉ. Hoa tên là gì em nhớ lại để cho mọi người biết tên nhé.

    Trả lờiXóa
  5. hoa này gọi là hoa tỏi, vì có mùi thơm của tỏi. Rất đẹp nhưng không được ưa chuộng lắm vì mùi gắt.

    Trả lờiXóa
  6. @ Nặc danh 09h51 ngày 28/10
    Ấy chết sao lại nói to thế, nhỡ ai nghe thấy lại bắt tôi thì seo??

    Trả lờiXóa
  7. Mềnh chộ nhà bạn Thành rùi, đẹp lém!
    Hoa ni nhìn màu thì đẹp đó..nhưng nếu mùi tỏi thì sẽ tôn vinh tỏi cũng được ..khi nào ăn rau muống xào tỏi thì nhớ tới hoa, nhìn hoa thì nhớ tới rau muống xào tỏi...( hihi trêu bạn Thành tí đừng mắng tớ nhé)
    Nhưng cảm ơn bạn Thành chụp hình hoa lạ và màu đẹp lên cho mềnh coi!

    Trả lờiXóa
  8. Tuyệt đẹp! Nhất là lại là màu tím nữa, khiến trái tim cu Mô đập thình thình và chỉ muốn iu...

    Trả lờiXóa
  9. Đẹp lắm, nhưng nên đặt lại cái tên nhỉ :-)

    Trả lờiXóa
  10. @ Cu Mô
    Anh cứ iu thoải mái nhé, iu là thấy mềnh trẻ lại rất nhiều. Em sẽ đưa nhiều bài để anh iu lên Blog nhỏ này!

    @ Titi
    Tên là "Không tên"

    Trả lờiXóa
  11. Khồng, tên là Tiêu tím hoặc Tim tiếu :-D

    Trả lờiXóa
  12. Sao mà em và Ha linh có ảnh giống nhau thế? Heheheeee...
    Nhưng phải thừa nhận là nét và có hồn!

    Trả lờiXóa
  13. Đẹp lắm em ạ . Những bông hoa nở trên hàng rào trước nhà cười tươi tiễn ta đi và đón ta về ...sẽ thấy lòng ấm áp hơn mỗi khi trở về với ngôi nhà của mình phải không em .

    Trả lờiXóa
  14. @ Bác Đồ
    Bác chưa biết chứ, rồi sẽ còn nhiều cái làm Bác bất ngờ!

    @ Chị Lan
    Chị nhớ là phải ấm áp hơn mỗi khi sang thăm em nữa đấy!

    Trả lờiXóa
  15. SẮC TÍM DẠI KHỜ
    Anh có thể là chỗ dựa của em không?
    Em yếu đuối nên cần che chở
    Em hay vấp nên cần nâng đỡ
    Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

    Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
    Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
    Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
    Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

    Nếu có thể sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể em tin vào anh
    Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.

    Trả lờiXóa
  16. @ Cỏ May
    Bài thơ hay quá.
    Em biết không, giàn hoa này tàn nhanh quá, hôm qua lên nhà Bà, tàn hết rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Hoa đẹp thì nhanh tàn, mà nhanh tàn quá thì lại tiếc.

    Trả lờiXóa