Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

CÂU CHUYỆN TAGIA - Ánh mắt Noong Quài.














Cô Hainang mắt cũng đẹp!




Trong veo!

Yêu đời!



Đáng yêu chưa nào!


Đẹp không!

Giống nhau quá!

Tròn xoe!

Các em có cặp mới đi học rồi

Đòi quà ướt mi.


Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình Khoen On - Than Uyên - Lai Châu sắp tới. Hãy liên lạc với tôi qua Email nếu có thể!
Xin mời theo dõi loạt bài về Ta Gia: Đây ạĐây nữaVà đâyLắm và đây quáNoel Bản CủngVẫn còn

Tôi xin tạm dừng bài viết này ở đây, mời các bạn đón xem câu chuyện Ta Gia sẽ được viết tiếp nay mai.

8 nhận xét:

  1. Một việc làm thầm lặng, một tình yệu thầm lặng nhưng là vị mặn cho cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị bị lãng quên. Điều lớn lao thường bắt đấu từ những việc làm giản dị. Thật ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
  2. Cau chup nhung buc hinh nay ah. Minh thay rat an tuong voi nhung anh mat cua cac em: ngay tho, khong vuong sau muon... Nhung anh mat biet noi.

    Trả lờiXóa
  3. @ GH
    Vĩ đại ở trong sự giản dị/ Sức mạnh ở trong sự dịu dàng!

    @ DPY
    Rất vui vì được đón tiếp bạn mỗi ngày trên trang blog nhỏ này. Cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn Những đôi mắt của các cháu ,... thực lòng chỉ muốn khóc mà thôi. Có lúc mình tự cảm thấy không đủ tư cách nhìn chúng, lớp tuổi của chúng ta có tội quá nhiều với chúng ,...

    Trả lờiXóa
  5. Bác Trà nói dùm cảm xúc của nhiều người. Xin cảm ơn bác!

    Trả lờiXóa
  6. Mai mốt có dịp, anh ghé Tây Nguyên làm thêm một bộ ảnh "mắt phố núi" nữa nhé. hì :)

    Trả lờiXóa
  7. @ Bác Trà
    Bác khóc em đồng tình, nhưng Bác nói Bác có tội là không phải. Bác cũng như em, chúng ta những con Ong cần mẫn chỉ biết làm những công việc không tuổi tên như vậy là tốt lắm rồi. Cám ơn Bác đã luôn cùng em đồng hành trên mọi nẻo đường!

    @ GH
    Vẫn muốn Maria nói thêm nữa cho đông vui trang nhật ký nhỏ này! Nếu mọi người không ghé qua là em buồn lắm đó!

    @ Chíp
    Anh chỉ mong ước, một nguyện ước cháy bỏng, là được đặt chân đến mọi vùng miền còn nghèo khó của đất nước mình, để ngắm nhìn và ghi lại những ánh mắt em thơ! Sẽ có ngày đó em à!

    Trả lờiXóa
  8. Xin Cha cho em tôi xa trước cám dỗ nhưng cứu em tôi qua mọi sự dữ. Xin Cha cho em tôi được BÌNH AN trở lại sau mỗi chuyến đi xa.
    ------
    Come on!

    Trả lờiXóa