Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

CÂU CHUYỆN TAGIA - Điểm trường tiểu học Noong Quài.

Chuyến thiện nguyện mang tên "Nước sạch cho những chủ nhân tương lai của đất nước" do những tấm lòng nhân ái và bè bạn trên diễn đàn otofun.net kêu gọi và thực hiện trong các ngày 16/17/18 tháng 12 năm 2011 tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp.

Trải rộng trên tổng diện tích tự nhiên là 9.564,6 ha, xã Ta Gia được chia ra làm 10 thôn bản, Bản Hì, Bản Huổi Cầy, Bản Noong Quài, Bản Mì, Bản Mè …

Bài viết này xin dành kể về điểm trường tiểu học Noong Quài.
Các bạn hãy nhìn kỹ nhé, dây thép buộc vào viên sỏi cuội rất to. Các bạn sẽ
hỏi để làm gì? Đó là neo dây để "Kéo đò" - phương tiện giao thông
duy nhất có thể đi từ trung tâm xã đến Noong Quài


Các em học sinh tiểu học đang đợi đò để đến trường

Tuy không rộng, nên không cần "gọi đò" lâu, nhưng người đưa đò nói nước khá sâu.

Các thành viên đoàn thiện nguyện và thầy cô giáo - cán bộ địa phương tập kết
bên bến đò

Các em lên trước

Rồi người lớn

Một chuyến sang sông

Phương tiện "Xe máy" đi chuyến sau.

Một chuyến đò mang "Củi về xã"

Mật độ dân cư lưa thưa thế này thôi - Kinh tế xã hội không tấp nập phồn hoa cho lắm.

Điểm trường của các em đây rồi - Mời khách hãy tự nhiên như gió như rét!

Đơn sơ chưa?! Nhưng tấm lòng rộng mở!

Thi đua học tốt nào.

Một chút quà nghèo nhưng tình cảm bao la đến với các em!
Người phụ nữ mang trong mình "Hơi thở từ thiện"

Chỉ là những chiếc cặp sách mới để các em đựng chút kiến thức!

Một người đưa đò đáng khâm phục - trân trọng và tôn vinh!
Tôi xin tạm dừng bài viết này ở đây, mời các bạn đón xem câu chuyện Ta Gia sẽ được viết tiếp nay mai.
Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình Khoen On - Than Uyên - Lai Châu sắp tới. Hãy liên lạc với tôi qua Email nếu có thể!
Xin mời theo dõi loạt bài về Ta Gia: Đây ạĐây nữaVà đâyLắm và đây quáNoel Bản Củng.

6 nhận xét:

  1. Chỉ còn biết khóc thôi! giờ thì biết làm sao đây? Thôi chị ủng hộ em thôi! Không thể không làm. Chị cầu Chúa để chị khỏe hơn nữa để có thể trực tiếp lên thăm đó 1 lần.
    -------
    cầu xin Chúa hãy gìn giữ để cho em được bình an trong mỗi chuyến đi xa

    Trả lờiXóa
  2. TAM THCS TT THAN UYENlúc 15:53 3 tháng 1, 2012

    CAM PHUC NHUNG TAM LONG HUONG VE TAY BAC THAN YEU.

    Trả lờiXóa
  3. muon gop suc cung cac banhay cho dia chi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời bạn xem tại đây:
      http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/01/tiep-tuc-chuong-trinh-nuoc-sach-cho-xeo.html

      Xóa