Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

No-U XÕA THẮNG CỐ NƠI BIÊN CƯƠNG

Giới chụp choạch ai cũng bảo đi Y Tý để chụp mây, mây núi đẹp như đúng rồi. Ối Trời, được ngày mềnh tập tọe đi xem mây Y Tý thì trời nắng chang chang, rượu thắng cố giữa sân UBX mà chả say được vì vào đường miệng thì rượu lại bay đường da. Đúng là, phải có duyên mới gặp được mây Y Tý - Bát Xát - Lào Cai.
Thôi không có mây thì xõa cùng bà con dân tộc Hà Nhì - Sán Chỉ rượu - thắng cố vậy! (Chả là đúng ngày lễ đại đoàn kết các dân tộc do MTTQ huyện tổ chức)
Ngồi giữa mây trời, lúc này đã 13h

Máu nhể.

No-U có khác, uống như đúng rồi.

Xõa cùng thầy hiệu trưởng trường tiểu học xã Y Tý

Copy and paste một tấm ảnh của Nguyễn lân Thắng để bà con thưởng thức món mây Y Tý (Sorry Thắng nhớ!)
Mây Y Tý

3 nhận xét:

  1. Uống rượu bằng cả cái tô, giữa trời nắng, nhìn thấy mà hãi.

    Trả lờiXóa
  2. Mây Ytí đẹp thật!
    Xõa cùng thầy hiệu trưởng mà lèo tèo thía?

    Trả lờiXóa
  3. @ Anh Đỗ.
    Hãi thật. Rượu của người dân tộc thường uống rất nặng và say không bị đau đầu như rượu NN. Và chắc chắn dân Sì Gòng uống là say luôn ạ!

    @ Zoe
    Lèo tèo vì ngồi đến cuối chầu đấy ợ, đông người toàn ngồi trên khúc củi, chết cười chị ợ!

    Trả lờiXóa