Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

YÊN Ả CHIỀU QUÊ

QUÊ HƯƠNG

TRĨU QUẢ

YÊN BÌNH

20 nhận xét:

  1. Cám ơn bác Thành! Yên bình và thanh thản quá!

    Trả lờiXóa
  2. @ Trúc Phương
    Không có vấn đề gì đâu, đừng lo. Hãy thoát máy và ngủ một giác dài, mai dạy là bình thường ngay. Cái đó là lỗi của nhà mạng thôi mà. Chúc Bình An!

    Trả lờiXóa
  3. Khi người VN sống xa Tổ quốc mới thấy ý nghĩa nhường nào: Quê hương là chùm khế ngọt

    Trả lờiXóa
  4. Bắn thêm đèn vào chùm khế cho nó mướt được không bạn?

    Trả lờiXóa
  5. Gió sang thăm T, bắt gặp hình ảnh thanh bình quá, một quê hương mà đi xa ai cũng nhớ...
    Nghe bài hát Jingle Bells lại thấy nhộn nhịp tưng bừng trong những ngày giáng sinh gần kề. Xin mến chúc T và gia đình vui ấm áp nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Bác Thành có ống kính ngắm chiều quê yên bình à thơ mộng quá .Cảm ơn .

    Trả lờiXóa
  7. Mình thích bức hình đầu tiên, mà chủ nhà ơi cái hình thứ 3 hàng cây ở quanh ao đó có fải là cây dâu ko?

    Trả lờiXóa
  8. Tấm hình cuối khiến mình nhớ quê và nhớ ngày xưa quá !

    Trả lờiXóa
  9. Anh thích cái ảnh mấy quả khế quá vì nó gợi lại hình ảnh của kỷ niệm ngọt ngào, nhưng bây giờ chắc chua lắm rồi! Heheeee....

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. @ Trúc Phương
    Bạn cứ thoải mái và binhg tĩnh, tôi nghĩ nhà mạng của VN rất nhiều sự cố nên trục trạc alf chuyện thường tình thôi. Và hai hôm nay nhiều người dùng Blog đã phải "trèo tường" với các nhà mạng khác nhau. Chúc vui!

    Trả lờiXóa
  12. Cái ảnh cuối xem chả thấy yên bình tẹo nào.

    Trả lờiXóa
  13. @ Nặc danh 20:30 Ngày 19 tháng 12
    Hy vọng rằng bạn có những phút giây thoải mái khi bước chân vào trang Blog nhỏ này của tôi - cám ơn bạn!

    @ Anh Đỗ.
    Cám ơn anh cho ý kiến, nhưng em không biết sử lý hình ảnh đâu ạ, em luôn đưa lên Blog của mình những bưvs ảnh chụp chay. Ngay cả một phần mềm sử lý ảnh em cũng không có và chỉ có mỗi một bộ phận resizer.

    @ huongbuoi
    Thì về đây bên nhau nào!

    @ Gió
    Cũng luôn chúc gió bay đến muôn nơi để mang niềm vui tới mọi miền!

    Trả lờiXóa
  14. Đó là cây dâu già gần trăm tuổi rùi bạn ạ

    Trả lờiXóa
  15. Rõ ràng tau thấy một đàn vịt mờ sao giờ chỉ có 1 con lẻ loi thế nhỉ? Hay nó lại giống GH thuở nhỏ vẫn thường tách riêng để đánh lẻ rùi trúng quả đậm nhờ?

    Trả lờiXóa
  16. Thương và nhớ quá! I love you

    Trả lờiXóa
  17. @ Nặc danh 23:20 Ngày 19 tháng 12
    Cám ơn bạn! Đôi khi cũng phải kiếm tìm cho mình một chút bình yên để thấy được cuộc sống còn nhiều tình yêu lắm ạ!

    @ Nặc danh 08:17 Ngày 20 tháng 12
    Những tấm hình tôi chọn đưa lên đây hoàn toàn là bản gốc không chỉnh sửa, hơi mộc một tí nhưng chân tình bạn nhể! Bên bờ ao đó là tông thể các loại cây, trong ảnh là cây Dâu - cây Doi - cây Bưởi và một vài gốc cây Tre.

    @ Tiêu dao
    Quê Việt Nam có vẻ rất giống nhau Bác nhỉ. Mọi miền quê đều có nào là bờ ao nho nhỏ, bên bờ trồng vài loại cây ăn quả như Chanh - Bưởi - Dâu - Roi - vv. Quê ngoại em cũng vẫn y choang như vậy, chưa bán đất. Nhiều nơi thì hết rồi vì "Đất bán hết rồi, chỉ còn nho nhỏ nghĩa địa xa xa"

    @ Bác Đồ
    Ngày xưa khế ngọt, ăn nhiều nên ngọt. Giờ khế chua rồi, ai trèo hái đâu.

    @ Z
    Thích nhở!

    @ Bác Trà
    Em không hiểu, hay là hơi cô đơn?

    @ Giáng Hiền
    Thế là comment được rồi, tài ghê! Chắc giống chị đó, mà em rình mãi mới được khoảnh khắc chú "Thiên Nga" đó tách đàn đới!

    Trả lờiXóa
  18. tài mồ! tau phải nhờ con nhỏ cùng phòng đó. Nó chiều cô như ai chiều tau nớ? ừ, chị cũng đã nghĩ như vậy. Nhìn thương thương nà..!

    Trả lờiXóa