Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh

NS Quách Thị Hồ (Bà sinh năm 1909 tại làng Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên – mất ngày 4 tháng 1 năm 2001 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi) là một nghệ nhân ca trù nổi tiếng. Bà là người đầu tiên đưa tiếng hát ca trù của Việt Nam ra nước ngoài. Năm 1988, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Mời bà con nghe Bà hát ca trù bài "Đánh tan lũ ngoại xâm cướp nước" nhắc nhở cho chúng ta rằng đã có ngày 17/02/1979 bọn Trung Quốc bá quyền bắt đầu xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc. Cuộc chiến tranh này đã lấy đi biết bao nhiêu những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Trong bài có đoạn:
"Non nước ấy hun đúc thêm hào khí! Đánh dập đầu, đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh, giữ cho đẹp mãi quê mình!"

5 nhận xét:

  1. Thành ơi. Nghệ Nhân này Gió đã nghe và nhìn Bà biểu diễn rồi, vẫn giọng ca trù rất đặc trưng và Bà vẫn còn minh mẫn...ngặt nỗi là TQ không biết nghe ca trù, nên không nghe lời bài ca đó nói gì hihi..tiếc!
    Mến chúc Bạn luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé qua. Tớ cũng không hiểu mấy về ca trù, nhưng tớ nghe rõ câu đánh dập đầu bọn bành trướng bắc kinh thôi!

      Xóa
  2. Tiếng súng đã vang khắp bầu trời biên giới
    Gọi toàn dân ta vào trận chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng dã man
    đã giày xéo mảnh đất tiền phương
    lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương ...
    Cứ cho nó sang em ơi , rồi chị em mình cầm cờ xông lên cho nó khiếp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó mà sang bây giờ em cũng cứ bảo: "Đã có đảng và nhà nước lo" chị ạ!

      Xóa