Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

MÌNH THÍCH CÂU NÀY

Đó là câu nói của Ông Nguyễn Sự, bí thư thành uỷ Hội An. Ông ấy là bí thư, mình không dám đua đòi, nhưng khi còn được đi làm (hiện mình đang chờ việc), mình cũng nhiều lần nói với anh em đồng nghiệp câu tương tự: "Mình tự tay ký vào bản hợp đồng lao động và đã biết mức lương người ta trả mình. Vì vậy không thể nói đồng lương có vậy thì làm ba bị vậy thôi, mà nếu không đồng ý thì bàn bạc lại với người ta. Hoặc làm đúng trách nhiệm hoặc hủy hợp đồng"


Ông Nguyễn Sự, bí thư thành uỷ Hội An:


"Tôi không thích từ quan “thanh liêm”, đã làm quan là phải đàng hoàng, không thể nhận những gì không phải của mình. Làm chủ tịch, lương 5 triệu đồng/tháng, khi đã chấp nhận mức lương đó, phải làm tốt phần việc của mình. Đừng đổ thừa đồng lương đạm bạc mà tham ô, bởi có ai buộc anh làm đâu? Tôi là người không mưu mô, không thủ đoạn, mọi thứ đều đặt hết lên bàn, nên có thể đập bàn nếu thấy bất bình, khuất tất."
Nguồn: SGTTOL

9 nhận xét:

  1. Các quan nói hay thế, nhưng chẳng biết có làm được ko? ẹc. Em thì em nỏ tin lắm đk ui. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì đó cũng là lời nói người ta đã nói được bằng tiếng mẹ đẻ em à!

      Xóa
  2. GH thì chẳng bao giờ tin đâu! Có phải chết cũng không có tin câu nói đó của quan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì tin câu nói của ai hỡi bà chị?

      Xóa
    2. GH sẽ chẳng bao giờ nói đâu! Nhưng Chúa biết đấy!

      Xóa
  3. Dù sao quan cũng đã mở mồm ra nói. tàm tạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank!
      Hy vọng nhìu thèng nói được.

      Xóa
    2. Nếu LÀM đi đôi với nói thì thích hơn.

      Xóa
  4. nói hay thì nghe hay
    làm hay thì thấy hay

    --

    thôi chết rồi em nói cũng chẳng mà làm cũng bể

    đọc blog anh em thấy nhục mặt bản thân quá :(

    Trả lờiXóa