Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Valentin (P3)

May quá, tải được đoạn video này lên Youtube kịp ngày Valentin. Mời các bạn xem một tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của đồng bào dân tộc nơi cao nguyên đá Đồng Văn trong một phiên chợ (Chợ mới).
Những người đi chợ có thể thoải mái hát cho đồng bào của họ nghe - xem một cách tự nhiên như chính con người họ vậy, như chính cao nguyên đá mà chỉ một cây Ngô cũng đã là quý giá trong một hốc đá cheo leo!


3 nhận xét:

  1. Đây là thủ phủ của huyện Đồng Văn đó hả em? Lạy Chúa! Dưới chân toàn đá sắc nhọn thế đi đất chắc nát chân. Đúng là sống như cỏ cây ấy nhỉ? Tự nhiên đáng yêu quá! Cầu Chúa cho bữa nao tới thấy được họ hát như thế!

    Trả lờiXóa
  2. Rứa ngày valentin của đồng bào trên đó có "phộc" không?

    Trả lờiXóa