Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Thanh bình

Hai tuần qua có điều kiện đi làm bên ven sông Đuống, trong khu sản xuất rau sạch của HN. Hơn chục ngày thôi mà được trực tiếp chứng kiến bao điều buồn vui của cuộc sống. Thôi chuyện đó xin kể sau tới các anh chị và các bạn. Nay xin đưa lên chút hình ảnh thanh bình của một vùng đất trù phú, một miền quê như bao miền quê thân yêu của quê hương Việt Nam.
Một cái đầm nhỏ ngoài đê, giữa đầm là những gò đất phù sa nổi trên mặt nước, cỏ non mọc xanh mướt, nhất là sau những cơn mưa tháng tư bất chợt!

Mặt nước trong xanh phẳng lặng

Một màu cỏ xanh non tơ và hoa Xuyến Chi êm ả

Nếu có những cánh Cò cùng chú Trâu tha thẩn
"Nhớ những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc"

Xa xa là những luống đỗ, vạt ngô toát lên một vẻ trù phú ấm no.
Vậy mà đâu đó những Văn Giang - Tiên Lãng chắc ước ao nhiều lắm những cảnh thanh bình này!

6 nhận xét:

  1. Hey, coi chừng, biết "thanh bình" được bao lâu đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh bình trong tấm lòng mình, mỗi lúc cần và nhớ lại mang ra.

      Xóa
  2. Thương quá Việt Nam ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Nơi ấy có lồng bè của người TQ nuôi cá như ở vịnh Cam Ranh không Thành ?
    ( Nhớ những lần nhậu xỉn té cạnh cầu ao
    Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
    Chị giận anh rồi,..... tối sang ngủ với em ... "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hú!hú! chị giận em rồi tôi sang ngủ với em....
      Anh Hâm nói chuẩn không phải chỉnh hè...
      Nhưng như thế thì bị đánh đòn đau hơn à nha!

      Xóa
    2. Chị nói vậy không biết Bác Trà có ngại không?

      Xóa