Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Biểu tình phản đối china xâm lược biển Đông - No-U tiến về nhà hát lớn Hà Nội.

Khi thấy bầu không khí dưới chân anh Nin bắt đầu căng thẳng và sắc máu bởi những "biểu tình viên có môn bài của nhà cầm đồ" bắt đầu gây gổ, những con người No-U chân chính (No-U để nói rõ tinh thần phản đối china, không có ý vơ vào như nhiều người áp đặt) đã tìm cho mình con đường khác, không gian khác.
Những người yêu nước bắt đầu rời khỏi ngọn cờ búa liềm và tách làm hai nhóm đi đến bờ hồ Gươm và cuối cùng là cửa nhà hát lớn Hà Nội.
Một nhánh có Xuân Diện - JB Vinh - Bà Còng - Đông Yên và đoàn người với rợp trời biểu ngữ to rộng.
Một nhánh có Anh Chí - Sông Quê - Đoàn Thể - Đào Thu đi theo đường Tràng Thi về bờ hồ.
Hai đoàn biểu tình đúng nghĩa đi ngược chiều và gặp nhau ở đúng cửa UBNDTP Hà Nội.
Từ đó những lời ái quốc được hô vang, những Văn Phương; Người Hà Nội; Lê Dũng; Hồng Quyền; Vinh Nguyễn cùng biết bao trái tim yêu nước được thỏa trí tỏ bày trong tự do và dân chủ:
HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM
KẺ XÂM LƯỢC KHÔNG THỂ LÀ BẠN
HÃY XỨNG ĐÁNG LÀ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC
ĐẢ ĐẢO TẦU CỘNG CƯỚP NƯỚC
PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ.
............................
Cuối cùng cuộc tuần hành biểu tình của những con người No-U chân chính kết thúc tại cửa nhà hát lớn HN.
Riêng cá nhân tôi, tôi không muốn biểu tình trong sự u ám của nhà cầm đồ nên tôi đã cùng mấy cô bác khác của No-U FC thực hiện một cuộc biểu tình mini để có thể nói lên cả ước nguyện yêu cầu tự do cho Bùi Hằng - Ba Sàm - Điếu Cày - Lê Quốc Quân - ...
Mời anh chị và các bạn xem thêm những hình ảnh được ghi lại của rất nhiều phóng viên "lề Dân"
Chúc mọi người sức khỏe - hạnh phúc và hẹn gặp lại!

Biểu ngữ chữ china: "Trung cộng hãy xéo khỏi biển Đông"







Nhóm đi theo đường Hàng Khay đã đến trước tượng đài LTT


Hai hướng hòa làm một

Đường Đinh tiên Hoàng đã được cảnh sát cấm đường toàn bộ.

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét