Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

CHỢ MỚI ĐỒNG VĂN

Hãy cùng tôi đi chơi một phiên chợ Đồng Văn ngày chủ nhật nhé. Phiên chợ của đồng bào dân tộc thiểu số H'Mông sống trên cao nguyên đá cực Bắc của Tổ quốc!


Chợ cũ được xây trụ đá, mái lợp ngói âm dương rất cổ kính và mang tính mỹ thuật cao.
Nền tôn cao đảm bảo thoát nước và vệ sinh.

Rất đẹp và có đủ các yêu cầu phụ trợ cho việc khai thác.
Hay là chuẩn bị làm bảo tàng nhỉ?

Tân cổ giao duyên

Toàn cảnh khu chợ cũ. Chỉ có điều là đã lâu người dân không được họp chợ ở nơi đây dù hôm nay là phiên chợ chính.

Chợ mới XHCN, có đặc trưng chung về kiến trúc và hạ tầng. Đó là không có gì.
Không đường vào - không thoát nước - không nghệ thuật - không mái kiên cố. (có 2 khu có mái tôn)

Rượu ngô trong, mời nhau buổi sáng. Có cả bia Tàu.
Mềnh mời chủ và mềnh mỗi người 3 chén. Hơi chuyếnh!

Em bé cũng có ít ớt mang ra chợ bán!

Chị bán hoa quả luôn sởi lởi chào mời.

Cả nhà đi chợ bán rau

Xôi ngũ sắc

Bánh pà pá làm từ Tam giác Mạch

Lôi cuốn các thiếu nữ H'Mông (Cả người già - he he)

Cốm chưa?

Khu bán đồ gia dụng kim khí

Nửa buổi rồi, rượu ngô trong thôi

Vẫn còn nhiều lắm những bao ngô chưa được giao dịch

Những đôi trai gái vẫn hẹn nhau trên nền chợ cũ

Đẹp không!!
Mời các bạn lên chơi quê chúng tôi để thăm chợ và uống rượu ngô nhé!

5 nhận xét:

  1. Một nét sinh hoạt của vùng chợ quê bạn làm mình muốn đưa đôi chân để được đến nơi đó rồi nè. Đẹp lắm những bản sắc dân tộc thật thú vị.

    Trả lờiXóa
  2. Chợ quê lúc nào cũng hấp dẫn mình , nhất là chợ vùng cao ! Cảm ơn bạn đã cho mình xem chợ !( Ước gì được ăn bánh Pà Pá nhỉ !)

    Trả lờiXóa
  3. Thích nhỉ ?Nhưng có phải ai cũng muốn là đi được đâu em Thành ơi !

    Trả lờiXóa
  4. bạn mềnh có say thắng cố không rứa?

    Trả lờiXóa
  5. @ hl
    Bạn ơi, tôi có dám đến khu vực thắng cố đâu, bạn thấy đấy không chụp bức ảnh nào về món đó. Sợ say mờ!
    Về VN đi, nếu bạn đi chợ Đồng Văn cùng, tớ sẽ say với thắng cố!

    Trả lờiXóa