Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

NHỮNG VÌ SAO

Trước khi xem bức ảnh này mời các bạn đọc lại câu chuyện "Những vì sao"
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/nhung-vi-sao-1-alphonse-daudet.html

Bởi đây là tấm ảnh tự tay tôi chụp bằng máy Nikon D3100 (Noise reduction)  rất kém và không có giá máy trong đêm 18/11/2011 tại vùng núi cao Y Tý - Lào Cai. Một bầu trời đêm vô vàn các vì sao sáng được ghi lại để minh họa cho câu truyện trên.

Những vì sao như được vãi lên trời đêm từ cánh núi!

Và rơi đầy xuống cổng trường mầm non!

8 nhận xét:

  1. Mềnh cụng thích chuyện ni!
    cảm ơn bạn Thành nhé!

    Trả lờiXóa
  2. @ HL
    Bạn ghé thăm và thích thú câu chuyện mình đăng lại trên trang blog nhỏ này là mềnh vui và cám ơn bạn nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Rất sáng tạo đó em , chị đã được có chung cảm xúc khi em bấm máy

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nào phải cắp tráp sang nhờ thầy Cường dạy cho từ bài học vỡ lòng mới được. Học bao lâu thì chụp được như vầy hả thầy ui?

    Trả lờiXóa
  5. @ chị Lan
    Cám ơn chị!

    @ chị Phượng
    Còn tùy thuộc vào sức nặng của phong bì chị nhé!

    Trả lờiXóa
  6. hehe, lâu nay bận quá em không ghé qua, nhiều bài quá ha, chúc anh mm mạnh khỏe yêu đời.

    Trả lờiXóa
  7. tự nhiên nhớ bầu trời đầy sao của quê mình ngày xưa quá..........

    Trả lờiXóa