Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

TỔNG KẾT MỘT CHUYẾN ĐI



Với sự hợp tác của 3 Diễn đàn www.hoibongsen.comwww.nhiepanh.vn,www.myvietnam.com.vn và rất nhiều người bạn khác. Chương trình Ý Tý - Mùa đông không lạnh (quyên góp và mang quần áo ấm cho trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng cao Ý Tý – Lào Cai) đã đem niềm vui và nụ cười đến với các em bé và thầy cô giáo cũng như nhân dân nơi đây.

Chương trình đã thực hiện được:

1. Quà tặng cho cá nhân các em thơ và thầy cô xã Ý Tý

- 563 áo khoác mới cho 313 học sinh tiểu học và 250 học sinh mẫu giáo
- 565 túi bánh kẹo cho các cháu hết 15 thùng bánh và 21 kg kẹo
- 100 áo len mới cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
- Hơn 100 mũ len, khăn len và nhiều tất mới
- Và nhiều quần áo cũ cho người lớn và các học sinh


- 11 suất quà mỗi xuất 200.000đ cho các cháu mồ côi cha mẹ ở trường Tiểu học Y Tý
- 10 suất quà mỗi xuất 200.000đ cho các cháu mồ côi cha mẹ ở trường Mẫu Giáo Y Tý
- 6 triệu đồng bằng tiền và hiện vật cho bé Phu Che Gió mồ côi cả cha lần mẹ (Trường mầm non Y Tý)

- 53 khăn ấm (14 khăn nam, 39 khăn nữ) tặng các thầy cô giáo trường mầm non và tiểu học Ý Tý nhân ngày 20/11

- 500.000đ cho cô giáo người dân tộc Hà Nhì ở trường Mầm non Ý Tý
- 5 Áo khoác mới cho 5 cô giáo ở trường Mầm non Y TÝ
- 02 đàn ooc gan, 1 mới cho tiểu học, 1 cũ cho mầm non.


2. Quà tặng chung cho trường mầm non Y Tý, mua mới toàn bộ:
- 133 quyển tập tô, 140 hộp sáp màu
- 140 quyển truyện tranh
- 14 bộ làm quen với toán
- 14 bộ hình khối dạy học
- 30 hộp đất nặn và 14 cân đất nặn các màu
- 14 bộ đồ chơi gia đình
- 14 bộ hình thú

3. Quà tặng cho Xã Ý Tý
- 01 tivi cho nhà văn hoá Xã Y Tý

Xin ghi lại vài hình ảnh mang tính thời sự của chuyến đi này.
Đoàn chúng tôi đi tàu hỏa tới ga lào Cai lúc 4h20' sáng ngày 18/11/2011. Tiếp tục di chuyển bằng xe ôtô quãng đường 90km để lên đến Y-Tý lúc 10h00 sáng cùng ngày. Lúc này nắng đã chói chang, một ngày nắng ấm hiếm hoi của vùng đấy nơi địa đầu Tổ Quốc!
Điểm đến đầu tiên là điểm trường chính của cấp mầm non, tại đây toàn bộ quần áo ấm được gửi lại để nhà trường phát cho các bé vắng mặt vào thứ hai.
Có một số bé được mẹ đưa đến, chúng tôi đã phát quà cho các em và tận tay mặc cho các em những chiếc áo ấm áp thương yêu và chia sẻ!


Những bao hàng chất nặng nghĩa tình - nhân ái.

Cùng chụp chung một tấm hình để cùng nhau chia sẻ thương yêu!

Những ánh mắt ngời lên hạnh phúc!

Một chiếc áo ấm không đủ cho mùa đông dài, nhưng ấm áp biết bao!

Con chưa biết mặc lấy chiếc áo, không sao sẽ có một đôi tay giúp đỡ.

Đồng thời, một nhóm đến điểm trường cắm bản của cấp mẫu giáo để mang đồ chơi và một số vật phầm khác đến các em.

Em bé mồ côi lần đầu được thấy những món đồ chơi mà rồi mai đây em sẽ quen ngay.

Không có gì là khó khăn - xa lạ. Chơi ngoan và vui nhé!

Chúng tôi muốn ôm hết thảy các em vào lòng.

Lúc này đã là 11h15', ánh nắng chói chang đã lên đỉnh đầu. Chúng tôi nhanh chóng tập trung về cấp tiểu học tại điểm trường trung tâm. Tại đây, cũng như cấp mầm non, tất cả quần áo được tập kết để nhà trường phát cho các cháu sau. Làm vậy để tránh sảy ra trường hợp cháu nhỏ lại nhận đồ có cỡ lớn và ngược lại!
Bánh kẹo được mọi thành viên trong đoàn từ thiện chia cho các cháu rất ân cần.

Trong ngày hội đoàn kết các Dân tộc.

Thêm một chút ngọt bùi.

Những điều nghĩa tình đang - đã đến nơi đây

Phút lưu niệm ngập tràn lưu luyến.

Cũng tại đây, quà cho các thày cô nhân ngày Hiến chương các nhà giáo được đoàn trao tận tay cô hiệu phó nhà trường.

Chỉ bé nhỏ vậy thôi nhưng ấm áp lắm nơi đây.

Hạnh phúc là vậy!

Và trước đó là quà của đoàn dành tới nhà văn hóa xã.

Quà cho Xã

Sau khi trao quà tại điểm trường tiểu học trung tâm. Chúng tôi nghỉ ăn trưa cùng đại diện UB - NT - Đồn BP.
Để rồi 14h00 chúng tôi lại xuất phát để đến một điểm trường trong số sáu điểm trường cắm bản còn lại của cấp tiểu học.
Đi được khoảng 6km thì xe ôtô không thể lăn bánh tiếp vì đường xấu. Vậy là 4km đường núi còn lại, tất cả chúng tôi phải đi bộ trong cái nắng rát, đặc biệt là khi qua những khe núi thì vẫn có cảm giác rất lạnh.
Sau gần 60' cuốc bộ, chúng tôi cũng tới được với các cháu bé đang đón chờ đoàn.

Xe không đi được, nhưng đôi chân không mỏi.

Nắng chiều làm nét mặt mọi người càng rạng rỡ.

Các em thơ ra tận tít xa đón chúng tôi.

Đâu còn xa lạ!

Muốn ở lại thật lâu.

Lá cờ Tổ Quốc tung bay, nhắc chúng ta hãy yêu thêm đất nước - con người Việt Nam

Thế là kế hoạch của chúng tôi đã hoàn thành, lại tạm biệt các em thơ chúng tôi ra về. Lòng ai cũng bùi ngùi xúc động. Kẻ ở người đi đều ngập tràn cảm xúc.
Trước mặt vẫn còn 4km đường rừng núi mà mỗi chúng tôi phải đi bộ ra sau một ngày hoạt động rất nhiều!
Không sao, sẽ vượt qua và đã vượt qua hết thảy những ngại ngần - lạ lẫm. Trên gương mặt ai cũng hiện lên rõ nét niềm hạnh phúc, một hạnh phúc thật giản đơn!

Vui cười đâu chỉ vì tấm áo!

Cô giáo rẻo cao.

Việc làm dung dị như cánh Dã Quỳ nhuộm vàng dốc núi.
Hoa đang hạnh phúc và trên nét mặt mỗi người rạng rỡ thương yêu!

Hẹn gặp lại các em thơ trên mọi miền đất nước. Hãy chung tay vì một ngày mai các em sẽ được học hành - được cắp sách tới trường!

11 nhận xét:

  1. Tuyệt vời những tấm lòng nhân hậu.Mình cảm động quá, và xấu hổ khi chưa đóng góp được gì cho những diễn đàn này. Mình sẽ tìm hiểu ngay.

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn những tấm ảnh với những việc làm của đoàn chị thực sự xúc động Thành ơi !Hôm nào Thành cho chị đóng góp cùng chương trình một chút ấm áp nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Ngắm nhìn những tấm hình sau chuyến đi của các bạn cảm nahạn sự ấm áp không có cảm giác lạnh giữa tiết trời vào đông này đó bạn à, hy vọng có dịp nào đó mình đc đồng hành cùng các bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  4. @ Chị Phượng
    Chị cũng đã dạy cho em nhiều về lòng yêu nước rồi, chị cứ xem như em đã góp trong đó có 1 phần nhỏ của chị!

    @ Chị Thủy
    Vâng chị!

    Trả lờiXóa
  5. Những việc làm quả là thiết thực , nhìn các cháu nở nụ cười thật hạnh phúc . Bức ảnh cuối và lời kết rất hay .

    Trả lờiXóa
  6. Dạo này bận rộn nhiều hả Cường! Lúc nào rảnh alo cho anh, cà phê hay bia bọt tý. Anh chuyển vào nội thành làm việc rồi nên cũng tiện.

    Trả lờiXóa
  7. Ghen tị với bạn Thành lắm!
    nhìn bạn mềnh khi mô cũng đầy nhiệt thành!
    chúc mừng bạn luôn có những niềm vui thiết thực!

    Trả lờiXóa
  8. @Aqua: Việc làm đầy ý nghĩa!

    Em Bóng mặc áo đẹp hơn mấy nhỏ kia, hâh :-))

    Trả lờiXóa
  9. Việc làm đầy ý nghĩa thiết thực ,mong là sẽ có nhiều người hưởng ứng.

    Trả lờiXóa
  10. Khâm phục các bạn! Chưa có điều kiện chung tay cùng các bạn nhưng mình luôn dõi theo mỗi bước chân của các bạn!

    Trả lờiXóa
  11. @ Chị Lan
    Mỗi chuyến đi là mỗi lần em lại được trải nghiệm thêm một cung bậc mới của hạnh phúc!

    @ hth
    Em bận gì đâu anh, nghĩ anh bận nên em không alo aleo thôi. Em sẽ alo đều đều!

    @ hl
    Có gì mà phải ghen tị đâu bạn ơi. Mỗi chúng ta sống trong đời đều có trong mình một nhiệm vụ bất khả thi hay một nghiệp sống thôi mà. Tôi nghĩ những việc đó của mình cũng là một lẽ sống, lẽ sống để tự cho mình niềm hạnh phúc nhỏ bé.

    @ Aqua
    Cám ơn chị ghé thăm!

    @ Hungbđs
    "...mong là sẽ có nhiều người hưởng ứng."
    Mong mong và mong! Cám ơn!

    @ 30
    Cám ơn bạn nhiều!
    Luôn mong bạn những điều tốt lành!

    Trả lờiXóa