Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

U 23 VIỆT NAM & No-U VIỆT NAM, TẠI SAO KHÔNG?



Mổ xẻ thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 26: Bán độ?
Nguồn: http://phapluattp.vn/20111123105020306p0c1020/mo-xe-that-bai-cua-bong-da-viet-nam-tai-sea-games-26-ban-do.htm

Sự vô cảm của đồng đội khi V.Thắng ghi bàn 3-1
Một nhóm CĐV trên sân Lebuk Bulus chiều 17-11 trong trận U-23 Việt Nam - U-23 Lào đã ngơ ngẩn nhìn nhau rồi liên tục nhấp nhỏm với thông tin cá cược được cập nhật từng phút. Đến phút cuối, khi cú ra chân phải của Văn Thắng bị hụt nhưng quả bóng lại trúng vào chân trụ và đổi hướng vào góc xa thành bàn thì không ít đồng đội của Thắng ôm đầu vì bàn thắng bất ngờ đấy (!?). Lặng đi một lúc rồi mới có những cái ôm chiếu lệ mừng bàn thắng trong khi trên khán đài thì có tiếng nói lớn: “Em đá bể nồi cơm của đồng đội rồi Thắng ơi!”.
Chợt giật thót mình với câu nói đầy ngụ ý khi ở đầu trận, nhà cái trên mạng ra kèo U-23 Việt Nam chấp hai trái, hai trái rưỡi và với cách biệt hai bàn, còn chơi tài, xỉu thì tài là 3,5 trái (tỉ số 3-1 được tính là bốn trái).
Trước đó, trận U-23 Việt Nam - U-23 Myanmar nhà cái cũng ra kèo rất “thơm” là U-23 Việt Nam chấp nửa trái (dù 10 ngày trước cũng trận này ở VFF Cup Việt Nam thắng đến 5-0) và kết thúc 90 phút thì kèo thơm “cháy”, trong đó có hàng loạt cơ hội mà các cầu thủ U-23 Việt Nam bỏ lỡ.


HLV Lê Thụy Hải: “Có những cầu thủ không đủ tư cách khoác áo U-23 quốc gia”
Tôi không nghĩ chuyện cầu thủ dám bán rẻ màu cờ sắc áo khi các em còn trẻ, tương lai đang ở phía trước nhưng quan điểm của tôi thì có vài cá nhân không đủ tư cách khoác áo U-23 Việt Nam…

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “Tôi không hiểu tại sao họ lại thi đấu như thế…”
Phát biểu trong chương trình bình luận trên HTV sau trận U-23 Việt Nam - U-23 Lào: 3-1, ông Vinh ngán ngẩm: “Tôi không hiểu tại sao họ lại thi đấu một cách kém cỏi và khó hiểu đến thế. Về mặt chuyên môn thì những hành vi như thế mà có ở các cầu thủ U-23 quốc gia thì không thể chấp nhận được. Họ thi đấu không có tí trách nhiệm gì của một cầu thủ đại diện cho quốc gia…”.

No-U Việt Nam, tại sao không?
Lần ra sân đầu tiên nhân ngày thành lập CLB 30/10
Kể từ ngày 30/10/2011 đến nay, câu lạc bộ bón đá No-U mới vỏn vẹn ra sân được bốn chủ nhật. Cũng là một sân chơi rèn luyện thể lực tốt cho từng cá nhân. Đồng thời là nơi tập trung để thăm hỏi - chia sẻ - động viên những hoàn cảnh, những điều kiện éo le của cuộc sống đời thường của nhiều thành viên tham gia CLB mặc dù họ chỉ mới quen nhau từ sau những lần xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam tháng 6 năm 2011. Có những người gặp chuyện buồn trong gia đình kể từ sau khi đi biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và nhiều nơi trên khắp mọi miền tổ quốc vì lý do Công An - Truyền hình - tổ dân phố vu khống và bôi nhọ. Có người mất việc, hiện đang khó khăn về kinh tế vì chủ doanh nghiệp sợ không dám tiếp nhận sau khi biết người đó đã đi biểu tình và An Ninh đến thăm hỏi doanh nghiệp nhiều lần. Có bạn bị côn đồ đánh đập mỗi lần qua cầu Chương Dương để về nhà sau mỗi lần đi tới bờ hồ Hoàn Kiếm và chuyện đó sảy ra thành thông lệ. Vân vân và vân vân không thể kể hết ra được.

Trận đấu thứ hai ngày 06/11
Và câu lạc bộ của chúng tôi cũng đã được sự nhiệt tình ủng hộ của nhiều người trên mọi miền đất nước về tham gia câu lạc bộ để cổ vũ động viên  và trực tiếp thi đấu. Từ Sài Gòn xa xôi cũng đến tận sân tập mỗi chiều chủ nhật. Có người từ Nha Trang cũng góp mặt góp lòng trong mỗi lần CLB tập trung. Chưa kể đến những tấm lòng trên khắp mọi miền đất nước, nhiều bạn đang sinh sống ở nước ngoài cũng điện thoại - email động viên.
Có cầu thủ sau mỗi trận đấu về tới nhà đã 23h khuya nhưng vẫn lặn lội đến sân tập chưa thiếu một buổi nào.
Và CLB là một tập thể những người nam - người nữ không kể tuổi tác, không phân biệt nghề nghiệp giàu nghèo. Nghề nghiệp thì đủ cả kỹ sư - bác sỹ - công nhân - hưu trí - nhà báo - tiến sỹ - học sinh - sinh viên hay nội trợ... Tất cả đã tập hợp lại với lòng thương yêu dùm bọc.

Lần ra sân thứ ba ngày 13/11
Mới chỉ bốn buổi tập cùng nhau trên sân, nhưng thể lực và kỹ thuật đã tiến triển đáng kể theo hướng tốt lên.
Mọi cầu thủ vì điều kiện luyện tập tập trung với nhau tại CLB còn rất eo hẹp đã tự rèn luyện thể lực của cá nhân mình mooic ngày tại nhà hay tại các sân chơi khác mà mình đang tham gia. Tất cả những cầu thủ của CLB No-U ai cũng tự nhắn nhủ với nhau rằng phải luyện tập cho tốt để rồi đây sẽ có những trận đấu giao hữu đáng nhớ với đội bóng Công An Hoàn Kiếm - Công an trại tạm giam Hỏa Lò - Đội bóng trật tự phường Hàng Bài - Đội bóng đài phát thanh truyền hình Hà Nội... Tại sao lại không đặt ra cho mình mục tiêu như vậy để tiến bộ?
Một sự thật hiển nhiên, đó là kỹ thuật đã dần được nâng lên cho toàn thể các cầu thủ một cách rõ rệt, như vậy ước mơ giao đấu không còn là xa vời. Ngày đó sẽ đến mau thôi!

Tại sao lại đưa cái tên U 23 Việt Nam vào entry này, có lý do đó. Đã nhiều năm nay, đội bóng Quốc gia thi đấu trên sân chơi Quốc tế luôn luôn có câu hỏi lơ lửng rằng họ có bán độ không và câu trả lời không thể khẳng định là không có hiện tượng đó. Tại sao phải bán độ? Có phải lòng yêu nước chưa chiến thắng nổi ma lực của đồng tiền? Có lẽ vậy!

CLB bóng đá No-U ra sân lần thứ 4 ngày 20/11
Đội bóng No-U thì ngược lại, không có gì có thể mua được lòng yêu nước của từng thành viên câu lạc bộ. CLB chỉ tập hợp trước mắt là mỗi chiều chủ nhật. Các thành viên là tất cả những người yêu nước, tất cả những người đã và sẽ xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu nước và phản đối nhà cầm quyền phương bắc ngang ngược - tham lam - bá quyền. Mặc dù bị bắt bớ, bị bôi nhọ, bị gán cho nhiều những cái mác không hay ho. Kể cả nhiều người đã bị Công An bắt tạm giam 5-6 ngày và vài ba lần. Nhưng không vì thế và không thể có một thế lực nào ngăn cấm những thành viên CLB bóng đá No-U vơi đi ngọn lửa yêu nước nồng nàn!

Tại sao không?
Các bạn - những người yêu nước hãy đến với chúng tôi, hãy đặt niềm tin vào chúng tôi. Một CLB bé nhỏ, chỉ thi đấu và sinh hoạt với một quy mô khiêm tốn. Nhưng đến với chúng tôi, các bạn đã đặt niềm tin đúng chỗ và đúng cách. Khẳng định chúng tôi sẽ không bị các bạn hỏi rằng có bán độ không nhỉ? Bởi lòng yêu nước chiến thắng mọi ma lực - tiền bạc ngay trong một sân chơi, một môn thể thao Bóng Đá No-U!

2 nhận xét:

  1. Úi giời, ai mà viết cảm động thế. Nói một cách nghiêm túc thì miềng buồn khi một ngày không xa, đội bóng sẽ có cái tên khác (vì cái U kia ko còn trên bản đồ nữa).

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào điều chưa thể có, nên chúng ta nhận hậu quả tất yếu: quá thất vọng.

    Trả lờiXóa