Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 14

Như mỗi chủ nhật, hôm nay câu lạc bộ bóng đá No-U lại có một trận đấu hào hứng - kỹ thuật và ấm cúng trên sân cỏ nhân tạo MIC. Nhiệt độ trời se lạnh đã làm cho các cầu thủ thi đấu dẻo dai và cóng hiến một trận đấu đầy ắp tỷ số, chung cuộc là 9:6 nghiêng về No-U áo mầu nõn chuối. Không những thế, còn nhiều tình cảm của các thành viên trao gửi, những món quà đã được trao đến tận tay bè bạn.
Mời các bạn, các anh chị hâm mộ và ủng hộ CLB No-U xem một số hình ảnh của trận bóng lần thứ 14 tập trung  thi đấu.

Phu nhân bác Nguyễn tường Thụy trao quà cho đội bóng.

Hai vợ chồng bác Thụy rất vui khi tham gia là FC của đội bóng No-U

Những nụ cười hạnh phúc của các thành viên FC

Luyện tâp - khởi động

Lúc này là cầu thủ cũng tham gia khởi động

Các cầu thủ có mặt hôm nay rất đông đủ.

Cầu thủ lần đầu tiên tham gia đội bóng No-U được đội trưởng rất ưu ái

Và khởi động để làm phóng viên.

Sau khi chụp tấm ảnh này tiếng còi khai cuộc đã cất lên

Đường chuyền bóng thành bàn thắng của tiền vệ No-U áo đen


Lấy bóng của cầu thủ No-U đen quá đơn giản



Cổ động viên quá khích? Không phải - đi lấy đồ!



Thay người rồi

FC ruột

Cổ động viên cao tuổi nhất

No-U áo đen bắt đầu bị dẫn


Cốc gốm sứ No-U được trao tặng cho các thành viên CLB

Rất trân trọng!

Người tặng sách - Người trao cốc No-U

Hậu vệ hai mang đang cướp bóng với đồng đội ở hiệp 1

Tiền đạo LD bận cũng kịp đến sau để ghi cho No-U
áo mầu nõn chuối 3 bàn thắng đẹp mắt

Kết thúc trận đấu

Tặng cát Hoàng Sa cho hai thành viên Khánh - Trâm

Phút liên hoan vui vẻ bằng quà nhận lúc trước đó nha!

17 nhận xét:

  1. Nghiêm khắc cảnh cáo đội cổ động viên trong bức ảnh FC ruột vì ngồi lấn chiếm... đất đai(!) Không biết có họ hàng gì với thành, Hiền, Liêm, Ca Ca... không mà đến xem đá bóng cũng muốn chiếm đất? He he... Hà Văn Thịnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bác HVT, chúng em sẽ nhắc nhở và nghiêm túc sửa chữa ạ.
      Luôn chúc bác sức khỏe.

      Xóa
  2. Bây giờ là 02:13, 27.2, sao lại hiện lên là 11:13AM, 26.2 vậy cà? Hà Văn Thịnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng không hiểu vì sao, em thấy giờ của bài đăng thì chính xác còn giờ bên comment thì lại vậy.
      Mong Bác thông cảm cho nhà mạng ạ!

      Xóa
  3. ủa chứ sao không có thấy Thành đá hầy! Tinh nhận quà và ngồi hàng dự bị thôi là sao?
    -----
    Sẽ duy trì trận đấu liên tục thì mới có sức khỏe nhé No-U

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu thủ số 10 chạy lăng quăng đó thôi. Nhiệm vụ chính là hoạt náo viên mà chị!

      Xóa
  4. nghèo hèn lạc hậulúc 08:41 27 tháng 2, 2012

    hay quá hôm nào tổ chức lần 15 nhắn tớ đi góp vui với nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần nhắn đâu bạn ơi, cứ ra sân bóng đá MIC trên đường Lê Văn Lương kéo dài, vào sân và tham gia thôi mà. Chẳng cần đăng tên đâu - vui là chính!

      Xóa
  5. Đội bóng có hoạt động ở Sài Gòn không các bác? tung83le@gmail.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã quan tâm, nhưng chúng tôi là những anh chị em sống ở Hà Nội và các vùng lân cận nên chưa có điều kiện sinh hoạt ở SG.

      Xóa
  6. Không thấy cầu thủ "đọc tuyên ngôn"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi. NVP và ĐX trận đấu này bận nên vắng mặt. Hai cầu thủ trụ cột.

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Mời bạn chiều chủ nhật hàng tuần lúc 15h00 cứ ra sân bóng đá MIC trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi người tham gia.

      Xóa
  8. Việt Lâm, Hà Tĩnhlúc 22:40 27 tháng 2, 2012

    Tường thuật trận đấu quá ...kém. Hehe! Sao không đặt tên cho hai đội mà cứ gọi là đen và nõn chuối? Ví dụ như Đội Bạch Long Vỹ No U thi đấu với đội Lý Sơn No U. Tỷ số khủng 9-6..."tài" nổ vượt xà luôn, kinh! Hình ảnh tương đối đầy đủ, sống động. Cảm ơn bác Thành! Mong số số 10 luôn là linh hồn của đội bóng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bác đã quá khen!
      Linh hồn gì đâu, mình hơn tuổi các em trẻ thì mình làm một số việc mà các em ấy ngại hoạc chưa đủ tự tin thôi. Tham gia CLB của chúng tôi là những người yêu nước mà, vậy nên mọi người bình đẳng và tự nguyện.

      Xóa
  9. kinh gởi bạn ,làm thế nào có được 1 chiếc cốc No-U để kỉ niệm?

    Trả lờiXóa