Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Hãy cùng các em thơ lớp mần non Khoen On 1 chơi thú nhún các bạn nhé. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời các em biết chơi trò chơi này vậy! Hãy vui và hạnh phúc trong tình thương yêu các con nhé!


7 nhận xét:

  1. thương quá đi thôi!
    Sự vui sứong hạnh phúc của trẻ thơ là lời cảm ơn chân thành nhất cho các cô chú thiện nguyện rồi còn gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và mình cũng không thể kìm dòng cảm xúc vui sướng lại chị ạ, hạnh phúc đến ngây dại!

      Xóa
  2. Thành ơi, chân cứng đá mềm nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng anh, Cám ơn anh!
      Mong anh luôn dõi theo để động viên chia sẻ và tin tưởng ở chúng em, những con người bé nhỏ như đàn kiến và không tuổi tên!

      Xóa
  3. Những blog của anh mà vào hội du lịch, oto xe máy thì cũng nhiều comment lắm và sẽ tác động đến nhiều nam thanh nữ tú có sở thích du lịch. Huặc là họ sẽ theo anh huặc âm thầm họ ít nhiều làm giống anh. Cái này em chứng kiến rồi !

    Đó là lý do thỉnh thoảng em ném đá vào những thành phần "cựu biểu tình viên" là vì thế. Dĩ nhiên sẽ động chạm với những người tốt thật, yêu nước thật chứ không phải nói như kiểu hồng vệ binh hay tỉa đểu là "yêu nước thời vụ".

    Đó là lý do về lâu dài em không muốn dính dáng đến họ (ko gặp/liên hệ). Vì cứ gây bung xung nhiều, ca ngợi/than thở nhiều chỉ khiến các thành phần công quyền lúc đầu họ còn nể, tôn trọng dần dần quay ra không có cảm tình. Mà đến lúc đã không còn cảm tình thì họ bất chấp luật pháp. Thực tế phũ phàng lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hiểu và cám ơn em rất nhiều về những sẻ chia này!

      Xóa
  4. Vâng anh, Cám ơn anh!
    Mong anh luôn dõi theo để động viên chia sẻ và tin tưởng ở chúng em, những con người bé nhỏ như đàn kiến và không tuổi tên!

    Trả lờiXóa