Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U GIAO HỮU TỐI 31/05/2012

Tối nay, trời HN không mưa, gió nhẹ bà nhiệt độ không khí là 26 độ C. CLB bóng đá No-U có một trận giao hữu với CLB MIDA FC. Đội bạn là một CLB đã thành lập và sinh hoạt cùng nhau gần 10 năm, vậy là một đội bóng mạnh và ăn ý.
Các cầu thủ No-U ra sân cũng rất tự tin và mang một tinh thần giao hữu hữu nghị và quyết thắng!
Mời các anh chị và các bạn xem những hình ảnh ghi lại diễn biến trên sân.

Đội trưởng Lã Dũng trao đổi với đội trưởng MIDA FC

Quang Minh đang khởi động

Các cầu thủ No-U khởi động

Thủ thành chính của trận này.

Lưu niệm trước trận đấu

Khai cuộc

Ngay từ đầu các cầu thủ No-U đã có cơ hội

Nhưng không thành bàn thắng cho No-U

Pha tấn công rất đẹp mắt và nguy hiểm của No-U

Và No-U lại tràn lên phần sân đối phương

Đội bạn chơi phòng ngự phản công

Các cầu thủ No-U trong nửa đầu trận đấu làm chủ thế trận

MIDA tổ chức phản công

Một pha bóng đẹp mắt của cầu thut No-U lại tới

Thủ thành MIDA đẩy được cú sút đó

Một pha phản công sắc lẹm của MIDA


Hai đội thi đấu rất quyết liệt


Một pha tấn công của MIDA

Nhưng đã bị No-U hóa giải

Bắt đầu hiểu nhau nên các pha tấn công của hai bên rất sắc bén

No-U bắt đầu chơi phòng thủ

MIDA lại tấn công

Và ép sân

Rồi No-U đã bị dẫn

Rất nhiều pha kết hợp phàn công của No-U bị hóa giải

Thủ thành No-U chơi xuất sắc trong trận này!

CĐV và các cầu thủ dự bị đang sốt ruột


Tiền đạo đội trưởng LD đã vào sân

Trung vệ LĐ chỉ huy tuyến giữa


Nhưng bàn thắng hôm nay đã chối từ đôi chân của các cầu thủ No-U

Kết quả cuối cùng No-U đã thua trước MIDA FC với tỷ số 0:2. Nhưng hãy tin ở chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến bộ mỗi ngày và luôn khát khao chiến thắng!
Chúng tôi sẽ chiến thắng trong dù chỉ một phong trào thể thao nói không với đường lưỡi bò của Trung Hoa trên biển đông!

12 nhận xét:

  1. Chờ NOU thắng mà sốt ruột quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nên sốt ruột bạn ạ, đoạn đường nào cũng phải đi từng bước để qua.
      Cám ơn bạn!

      Xóa
  2. Nguyễn Văn Phươnglúc 23:46 31 tháng 5, 2012

    Rèn luyện thể thao, tăng cường sức khỏe với tinh thần No-U cho Việt Nam!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy thương yêu và đoàn kết với AE No-U như ruột thịt thêm nhiều nữa em trai nhé. Cả đội tin ở em trong vấn đề kỹ thuật - thể lực!

      Xóa
  3. Tổ quốc thân yêu!lúc 23:49 31 tháng 5, 2012

    Ủng hộ các bạn, đội bóng No-U là sẽ biểu tượng của tinh thần dân tộc, chống Trung Quốc bá quyền. Thể thao và hơn thế nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chúng tôi đã là một tập thể phản đối sự bá quyền và ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Hoa!

      Xóa
  4. THƯƠNG .
    Tội cho con cháu tôi
    Phải còng lưng trả nợ .
    Người ta ăn các cháu phải lãnh đòn .
    Vận nước ai người
    Chia sẻ với cháu con ?
    Khi người lớn chẳng còn trung với nước
    Thương cho con cháu Việt Nam .
    Khi nhìn về phía trước .
    Nhìn mây đen khi vận nước đảo điên
    Đâu chữ thanh bình .
    Người lớn hưởng lợi riêng
    Khi các cháu ba miền đều phải gánh .
    Mở miệng mắt quay ,
    chúng trù , chúng đánh .
    Mấy ngàn năm chịu ách của Tàu nô .
    Có những gia đình giờ phải chịu bơ vơ
    Khi nhà đất bây giờ quan cướp hết .
    Giá điện . giá xăng , mỗi ngày một cấp .
    Gạo trong nhà không có phải lang thang ,
    Tài sản quôc gia
    Vào cả các nhà quan .
    Dân lam lũ cơ hàn con đói rách .
    Ôi cuộc sống nông dân , suốt đời tai ách
    Cầu ơn trên tìm cách cứu dân oan .
    Để quê hương sớm được thoát cơ hàn
    Để dân tộc vẻ vang cùng lân quốc .,.
    hanvi 01/6/2012

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá điện, giá xăng, mỗi ngày một cấp.
      Gạo trong nhà không có phải lang thang,
      Tiền đền bù tiêu hết nhà nào cũng có Chí
      Tẹ nạn tăng nên lũ cớm lên ngôi!

      Xóa
  5. Ngày quan trọng nhất là ngày kỷ niệm sau 1 năm diễn ra các cuộc biểu tình yêu nước ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và ngày hôm qua anh em mình đã biết thêm, ngày nào cũng là ngày quan trọng và đáng nhớ của những người đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Hoa.

      Xóa
  6. Xin chào các bạn .
    Đừng vì : khát khao chiến thắng! Mà hãy :giao hữu trong tinh thần đoàn kết ,học hỏi kinh nghiệm ,nâng cao thể lực ...bảo vệ Tổ quốc thân yêu .Cùng nhau NO-U .
    Thương yêu tất cả các bạn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi! Bọn em tất cả các cầu thủ của hai đội sau trận đấu đã ngồi lại với nhau và cùng hô vang Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nan và Giết hết bọn khựa bá quyền đấy chị ạ. trên sân thì quyết liệt lắm, nhưng hết trận đấu hai bên như anh em trong một nhà và đã hẹn nhau 4 tuần lại thi đấu cùng nhau 1 trận!
      Luôn chúc chị và gia đình vui - khỏe - hạnh phúc!

      Xóa