Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Lộng ngôn!


Tổng công ty dầu khí hải dương Trung quốc đã ngang ngược gọi thầu trong vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa khắp khu vực Quảng ngãi, Phan thiết của Việt nam.
Thằng khựa kia, chúng mày có lộng ngôn quá không đấy. Mồ mả ông cha chúng mày chất cao ở đây thì có nhé. Chứ dầu khí và tài nguyên là của Nhân Dân Việt Nam!

10 nhận xét:

  1. Thằng có chết!
    cút về biển nhà mày mà đấu nhá!nhá!

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay chị đi bộ trong công viên , mấy ông căng lưới đánh cầu lông , mình đi qua phía sau mà họ dám mắng:"kiếm đường khác mà đi , ngang qua đây lỡ đánh vợt trúng người thì đừng trách" . Chị và con gái chỉ cười rồi hỏi :" đây là đường lưỡi bò hả bác?". Ông này chắc dòng giống của TQ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ chắc không biết đường lưỡi bò đâu chị!
      Thôi hãy thứ tha!

      Xóa
  3. Lộng ngôn là bản chất của chế độ "độc" mà!

    Trả lờiXóa
  4. vừa còm bên nguyễn thông câu nàylúc 14:05 28 tháng 6, 2012

    vừa buồn vừa bực /vừa cực vừa đau /vừa căm vừa giận /tiên sư thằng tàu /hùng ,dũng,sang ,trọng /hãy cùng nhân dân /chủ quyền bảo vệ /sẵn sàng ra quân/ bùi công tự

    Trả lờiXóa