Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Kết thúc "Chuyến xe thồ" lên Mù Cang Chải.

Trong hai ngày 7-8/09/2012 chúng tôi đã thực hiện và hoàn tất một chương trình thiện nguyện "Chuyến xe thồ" lên Mù Cang Chải, cụ thể là chuyển giúp trường tiểu học Tràng An 100c chăn ấm và một số sách truyện đến tận tay các em thơ của hai trường tiểu học Lao Chải và Xéo Dì Hồ thuộc xã Lao Chải. Cùng với việc vận chuyển, chúng tôi đã thay mặt nhiều tấm lòng hảo tâm chuyển tới các em học sinh dân tộc bán trú tại hai trường trên 1.300kg gạo và đồ dùng nhà bếp cho trường tiểu học Xéo Dì Hồ sau khi trường này mới được một số nhà hảo tâm khác giúp đỡ xây mới bếp ăn - nhà ăn cho tập thể giáo viên và học sinh.
Chuyến đi đã để lại cho các thành viên nhiều trải nghiệm buồn vui và đáng nhớ nhất là những cảnh hùng vĩ của quê hương đất nước, những thửa ruộng bậc thang, những em bé dân tộc xinh đẹp như thiên thần nhưng còn quá nhiều những thiếu thốn, những thầy cô giáo phơi phới sức xuân đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục con người, những nẻo đường gian nan vất vả mà con người nơi ấy vẫn ngày ngày phải vượt qua, ....
Nhiều lắm nhưng tôi xin chia sẻ trong những entry sau, ngay bây giờ mời các anh chị và các bạn xem những hình ảnh trao quà ấm áp tình người như một lời cám ơn của những người thực hiện chương trình và tất cả thầy trò nơi đây tới những tấm lòng thơm thảo đáng trân trọng!

Trao 700kg gạo cho các em Séo Dì Hồ

Và 600kg gạo cho Lao Chải

Trao tiền mua đồ dùng nhà bếp cho thầy hiệu trưởng SDH
Tập kết chăn ấm tại đầu cầu cho Lao Chải

2 nhận xét:

  1. Hôm nào ông vào xem nơi Nguyễn Thông blog viết bài ngày khai trường ở Nghệ An nhé !

    Trả lờiXóa