Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI No-U

Năm cũ 2011 đã qua đi, năm mới Nhâm Thìn tới. Cũng là khép lại 11 trân đấu trên sân cỏ của câu lạc bộ bóng đá No-U, nơi hội tụ của những tấm lòng yêu nước - những người đã trực tiếp xuống đường biểu tình "cũng là con số 11 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội" và những người mến mộ No-U.
Tôi dành entry này để gửi tới toàn bộ thành viên của câu lạc bộ và những người mến mộ No-U lời chúc mừng năm mới chân thành và tốt đẹp nhất. Chúc cho No-U gặt hái nhiều thành công và niềm vui trong cuộc sống cũng như trên một sân chơi hữu ích.
Xin gửi tới nhiếp ảnh gia NLT lời cám ơn trân trọng đã cho phép tôi sử dụng một số hình ảnh của anh!
Mời các bạn xem lại một số hình ảnh đại diện của 11 trận đấu trên sân cỏ của CLB No-U.
1/. trận ra mắt CLB.
Trận đấu ra mắt ngày 30/10/2011, rất đông đủ anh chị em cô bác đến ủng họ và thi đấu.
Bác ViệtAnhNguyễn được bầu là chủ tịch danh dự của CLB.
Chị Bùi Hằng 
mang bánh tẻ đặc sản từ Sơn Tây - Hà Nội chăm lo sức khỏe cho cầu thủ
 2/. Trận đấu thứ 2, ngày 06/11/2011
Đã có thêm nhiều gương mặt hâm mộ đến với CLB

Cầu thủ của CLB đã có những kỹ năng điêu luyện.

LD luôn muốn được đá phạt, đây là phạt đền rồi.

Cầu thủ Lê Dũng thì lại thích chụp hình hơn.
 3/. Lần ra sân thứ 3, ngày 13/11/2011
Đội bóng đã đủ kinh phí để mời trọng tài chuyên nghiệp: Trọng tài Em bé Cải.
 4/. Lần 4 CLB thi đấu và luyện tập, ngày 20/11/2011

5/. No-U ra sân lần 5, ngày 27/11/2011.
Một số cầu thủ chủ chốt của No-U bị công an Hoàn Kiếm đưa đi trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà vào buổi sáng vì đi dạo bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, tối đêm mới được tha vể trong đói khát.
Buổi chiều trận đấu giao hữu với CLB Cộng đoàn Vinh vẫn diễn ra tốt đẹp và chất lượng!

Tại Sài gòn, No-U Sài Gòn được thành lập ngày 27/11/2011. Sau khi tham dự buổi ra mắt No-U Hà Nội, chị Bùi Hằng lại có mặt trong ngày ra mắt tại Sài Gòn. Đây cũng là những hình ảnh cuối của chị trước khi chị bị đưa đi trại cải tạo Thanh Hà - Hà Nội chỉ cần chiểu theo một tờ giấy có chiện son còn nhiều ẩn khúc của UBND thành phố Hà Nội.
Chào mừng No-U Sài Gòn!

6/. Lần luyện tập thứ 6 của No-U, ngày 04/12/2011
Chủ tịch danh dự chụp hình lưu niệm với cầu thủ.

Ba cầu thủ già lừa nhau.
7/. lần ra sân thứ 7, ngày 11/12/2011
Thủ thành chính Vũ quốc Ngữ

Các cầu thủ thi đấu rất nhiệt tình và thể hiện kỹ thuật cao.


8/. No-U lần 8.
Một cầu thủ No-U Sài Gòn tham gia thi đấu trên sân MIC Hà Nội

9/. CLB tập trung lần 9 trên sân cỏ, ngày 25/12/2011

Cổ động viên tương lai.

Đông đủ các thành viên CLB

Căn dặn

10/. Lần ra sân thứ 10.
Cầu thủ già đua cùng trai trẻ NVP

Cổ động viên cao tuổi nhất giơ tay quyết tâm xây dựng đội bóng phát triển mạnh nhất!

11/. Trận đấu tất niên Tân Mão, ngày 15/01/2012 
Những cầu thủ nòng cốt của CLB, họ đã luyện tập rất tốt!

Chủ tịch danh dự và toàn bộ cổ động viên - phóng viên riêng của đội bóng đá No-U
Trong phạm vi một entry chúc mừng năm mới Nhâm Thìn tôi không thể kể hết những khó khăn mà đội bóng đã phải trải qua và đã vượt qua. Cũng như không thể kể hết những thành công mà toàn bộ tập thể đã đạt được trong năm qua. Mong sao tất cả bà con - anh chị em đã thương yêu chúng tôi thêm thương yêu và ủng hộ chúng tôi nhiều thêm nữa trong năm mới này.
Thay mặt toàn thể CLB kính chúc bạn bè thân yêu mến mộ CLB một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT.

10 nhận xét:

  1. Chúc mừng năm mới, mong sao nguyện ước sẽ thành, đ/c Thành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Cua. Hy vọng một ngày sẽ được thi đấu bóng đá cùng bác Cua và bác hth.

      Xóa
  2. Chúc mừng chủ Blog sung sức để cùng NO-U ngày càng phát triển !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính chúc chủ tịch danh dự một năm mới dồi dào sức khỏe - hạnh phúc ngập tràn để luôn dẫn dắt đàn con cháu trên con đường No-U - Đả đảo Trung quốc lăm le bờ cõi!

      Xóa
  3. Tuyệt vời ! đội bóng của các bạn thật tuyệt vời và mê hoặc lòng người. Không có đội bóng nào trên đất nước Việt nam đáng yêu hơn đội của các bạn.
    Tôi yêu các bạn !

    Trả lờiXóa
  4. Chuc cac ban moi nam moi an toan de yeu nuoc

    Trả lờiXóa
  5. Có bài này em thấy ý nghĩa nói lên suy nghĩ của em dành cho anh và vô số người như anh. Em spam lần nữa để nếu có bạn hữu, fan của blog thanhvdgt1, học tập chủ nhân của blog. Còn chuyện đá bóng, giao lưu chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống thôi. Vì nhiều một số người có "tư tưởng lớn" lắm nhưng những cái nho nhỏ cũng nên quan tâm chút, nếu như thực sự họ nghĩ đến điều lớn.

    "CÁI BÁNH VẼ" : http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%E1%BA%BD/
    Link 2 (dự phòng) : http://danluan.org/node/11422

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok! Cám ơn CĐ đã dẫn link. Tôi sẽ xin phép bên đó đăng lại bên này!

      Xóa